Chào mọi người, tôi 31 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội. Tôi là thành viên thường đọc tâm sự bất cứ khi nào rảnh. Thật không ngờ hôm nay tôi lại có tâm trạng cần chia sẻ lên đây, mong muốn gặp được một người có thể tâm sự mà không cần giấu diếm bất cứ điều gì.
Tôi yêu một người, nhưng mới đây phát hiện người đó quá tham lam, không chỉ có tôi mà còn thêm nhiều mối quan hệ phức tạp khác. Khi anh bị tai nạn lao động, phải nằm viện dài ngày, tôi mới phát hiện ra điều đó. Anh tuyệt nhiên không giải thích mà luôn sợ tôi làm mất hình ảnh của anh ở công ty (có nhiều người ở công ty đến thăm), vì anh đang có quan hệ không rõ ràng với một chị đồng nghiệp hơn cả chục tuổi.
Cảm giác hụt hẫng, đau kinh khủng, muốn tâm sự với ai đó mà không thể, vì trước kia không ai đồng ý cho tôi yêu anh. Qua chuyên mục, tôi mong muốn có thể tìm được người từng có tâm trạng giống mình chỉ giúp cách vượt qua chính bản thân, hoặc chỉ đơn giản có thể lắng nghe.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Tuyến
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ