Chào mọi người, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, rất thích những bình luận của mọi người. Tôi cảm giác đây như là một đại gia đình. Hôm nay lấy hết can đảm, tôi mới dám viết những dòng này.
Tôi 35 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ để đi tìm cho mình một nửa, nhưng vì có lý do riêng nên tôi vẫn chưa tìm được.
Công việc của tôi là văn phòng, chuyên về biên phiên dịch. Tôi chỉ cao 1m50, tương đối tròn người, bạn bè vẫn hay gọi là Nấm Lùn, nhìn cũng khá dễ thương (cười).
Tôi nghĩ chuyện tình cảm là do nhân duyên, nhưng bản thân cũng phải chủ động. Tôi chỉ thích tình cảm trong sáng, không cần đến tình dục, vì nghĩ bản thân là "người vô tính". Tôi rất muốn tìm một người hiểu được điều đó, yêu nhau trên tinh thần và cùng chia sẻ những vui buồn, quan tâm nhau trong cuộc sống.
Bây giờ xã hội đã cởi mở hơn nên qua chuyên mục này, tôi hy vọng tìm được người cùng quan điểm về tình cảm, dù biết là rất khó. Nhưng biết đâu được, vì độc giả của VnExpress có mặt ở khắp nơi mà, phải không các bạn?
Chúc các bạn vui khỏe và luôn tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rất mong nhận được lời làm quen của mọi người.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Quế Hương
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ