Xin chào mọi người,
Tôi tên Quỳnh, sinh năm 1994, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Bố tôi là giáo viên ngữ văn THCS, mẹ làm nông nghiệp. Bố mẹ tôi có 3 người con gái. Chị gái đã lấy chồng và có 2 nhóc, tôi thứ 2, em út đang học lớp 9. Tôi sinh ra tại Bắc Giang, nhà giáp Hà Nội và Bắc Ninh nên việc di chuyển cũng rất thuận lợi.
Tôi từng học Đại học Kinh tế quốc dân, giờ là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Về ngoại hình: tôi khá nhỏ, chỉ cao 1,53 m, nặng gần nửa tạ, da vàng đặc trưng châu Á và có khuôn mặt tròn phổ thông.
Do ảnh hưởng bởi gia đình, môi trường học tập, làm việc và đạo Phật nên tôi có tính cách khá hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ. Tôi thường để lại ấn tượng cho người khác bằng nụ cười, sự đối xử chân thành. Là cô gái thực tế nên tôi có phần không lãng mạn.
Về sở thích: xem phim cổ trang, đọc sách phát triển bản thân, tham gia các lớp kỹ năng, nghe nhạc balad. Ngoài ra còn một sở thích mà tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng có là ăn uống. Tôi hy vọng sau này có thể cùng bạn trai đi ăn uống, khám phá ẩm thực khắp nơi.
Mạng xã hội hiện khá phổ biến ở Việt Nam. Những trạng thái, chia sẻ, bình luận với bạn bè có thể nói lên một phần tính cách, qua đó giúp nhau tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống và công việc của đối phương. Đây là điều đầu tiên tôi muốn ở người mình sẽ tìm hiểu sau này.
Tôi khá đơn giản, không cầu kỳ nên hy vọng gặp một người có trách nhiệm, yêu thương gia đình, có chí tiến thủ. Nếu nói không cần người có thu nhập tốt là nói dối nhưng đó không phải điều kiện quyết định. Nếu là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy sẽ biết cần làm gì để cuộc sống của cả hai tốt lên. Tôi cũng không quan trọng ngoại hình và tuổi tác của bạn trai.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngô Hoàng Quỳnh
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ