Xin chào các anh chị và các bạn, tôi tên là Thu, 25 tuổi. Tôi là bác sĩ mới ra trường, đang học sau đại học tại TP HCM. Dù bận học nhưng nhìn chung công việc của tôi khá tốt với mức lương trên nghìn đô. Tôi cũng có khát khao muốn làm chủ nên về mặt kinh tế sẽ không lệ thuộc vào chồng tương lai. Gia đình tôi đang ở Tây Nguyên, tôi dự định sống và làm việc luôn ở TP HCM nên mong muốn tìm một người sống tại đây.
Thực ra, tôi chưa bao giờ có người yêu. Người tôi thương lại không thương tôi, còn người tôi không yêu thì họ cứ quấy rầy.
Tôi có ngoại hình xinh xắn. Mọi người thường nhận xét tôi cá tính, hài hước. Nói chung tôi có nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng chắc có lẽ do "duyên âm" tới phá nên không đi đến đâu. Hiện tại gia đình đang thúc giục tôi nhiều, vì con gái lớn mà vẫn chưa thấy dắt ai về nhà, nên mọi người sốt ruột lắm.
Nhược điểm của tôi là không khéo léo, không biết nũng nịu, ít nói.
Tôi muốn tìm một anh chàng có ý chí vươn lên trong sự nghiệp, để tôi thấy phục anh, vẻ ngoài phong độ để không yêu ai khác ngoài anh, cư xử tốt để hai người luôn hòa thuận, vui vẻ trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh sự khéo léo để anh không chán tôi, hứa sẽ ngoan.
Mong nhận được hồi âm.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đặng Thị Thu Giang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ