Xin chào các bạn,
Tôi là Hạo Thiên, 41 tuổi, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, hiện sống và làm việc tại TP HCM.
Tôi có công việc ổn định và thu nhập tốt ở công ty riêng. Sức khỏe tốt bởi từ nhỏ tôi đã ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, nên luôn duy trì thể thao đều đặn. Sở thích đi du lịch, đặc biệt là đi ở vùng núi cao phía Bắc hoặc Tây Nguyên, thích chơi thể thao mỗi khi rảnh, đọc sách báo, đam mê kinh doanh.
Tôi là mẫu người đơn giản, vui vẻ, hòa đồng, tâm lý, quyết đoán, nghiêm túc, nghĩa khí. Tôi sống rất tình cảm và luôn giúp đỡ bạn bè, người thân, nhân viên khi khó khăn và làm được tất cả việc nhà mà phụ nữ làm. Có thể chăm sóc cho gia đình và người thân chu đáo.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, chính vì vậy phải tự lập từ năm học hết THPT, ra xã hội phải trải qua rất nhiều khó khăn để được học hành, cho đến lúc xây dựng sự nghiệp. Khi cuộc sống hết khó khăn thì tôi đã lớn tuổi. Ngoảnh lại thấy các bạn cùng trang lứa ổn định gia đình, con đã lớn, chỉ còn mình lạc lõng.
Cái tuổi này có lẽ mọi người nghĩ tôi khó tính, hoặc như thế nào mới chưa lập gia đình, nhưng không phải vậy. Tôi rất thoải mái và tính cách có thể còn rất trẻ, hài hước. Có lẽ là tôi đã dành nhiều thời gian để học hành, xây dựng sự nghiệp. Ngoài ra, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, bởi nhà là nơi yên bình nhất.
Tôi muốn tìm được người phù hợp, có chiều sâu tâm hồn, vui vẻ, tâm lý, sống tình cảm, yêu thích công việc kinh doanh. Dù sao thì tôi cũng không thể lấy đại ai đó cho có. Với tôi, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời. Chính vì vậy, phải có tình yêu đủ lớn thì hạnh phúc mới bền vững được. Mỗi chúng ta ai ai cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Tôi rất mong có duyên được làm quen với người có chung quan điểm, để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hạo Thiên
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam