Tôi là cô gái miền Tây lên Sài thành lập nghiệp, đã cố gắng rất nhiều, giờ công việc ổn định, thu nhập tương đối và có nơi ở mà không cần đi thuê. Tôi không đẹp như các cô người mẫu nhưng hay cười nên nhìn cũng tạm. Tôi thích nấu ăn và đi du lịch, mong tìm được "một nửa" độc thân, có thể cùng nhau đi đây đó lúc rảnh rỗi.
Đã cố gắng hoàn thành chương trình sau đại học, nhưng tôi vẫn muốn xếp lại, làm việc vừa phải để là hậu phương vững chắc. "Anh cứ lo sự nghiệp bên ngoài xã hội, bước về nhà đã có em mở cửa chờ anh. Mâm cơm gia đình luôn nóng; mỗi tối khi anh ngồi làm việc sẽ luôn có hoa tươi và trà. Em sẽ lắng nghe để chia sẻ với anh trong công việc, cuộc sống cũng như cách nuôi dạy con cái. Em chỉ ước mình có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tìm một người như thế có khó lắm không? Hãy thật sự chân thành và đừng dối nhau bất cứ điều gì anh nhé".
Cám ơn mọi người.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thanh Hà
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ