Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông nhưng đối với em, đặc biệt hơn cả vẫn là mùa cưới. Vậy là một mùa cưới nữa lại đến rồi đó anh. Khác với bốn mùa, mùa thứ năm này mang lại nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui vì mọi người tìm được một nửa, mong họ sẽ mãi hạnh phúc; nhưng bất chợt nghĩ về bản thân, khi nào mới là mùa cưới của chúng ta, anh nhỉ? (cười).
Em 27 tuổi, hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, mọi người nhận xét là hiền, biết quan tâm mọi người, được bạn bè tin tưởng, chia sẻ buồn vui. Em hơi bướng bỉnh, bên ngoài luôn mạnh mẽ nhưng lại mau nước mắt.
Ngoài thời gian đi làm, em thích nấu ăn và đi du lịch, tìm hiểu về những vùng đất mới, xem đá banh. Cầu thủ em yêu thích là M10.
Về anh - chàng trai em chờ đợi bấy lâu, em không yêu cầu nhiều, chỉ cần anh hiểu và yêu em, có thể chấp nhận những điều em chưa tốt. Em không tìm một người hoàn hảo nhưng hy vọng anh sẽ vì em mà trở nên hoàn hảo hơn.
Giữa muôn vàn con đường, hãy chỉ cho em biết con đường nào đi đến trái tim anh, anh nhé!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ