Xin chào người yêu tương lai của em,
Đông đến rồi anh đang ở đâu? Đừng để em phải đứng đợi anh một mình trong những ngày mưa buồn và lạnh nhé. Đã bao mùa lá vàng rơi anh chưa tới, em sợ mình không còn đủ nhẫn nại, mất tinh thần chủ động sẽ buông xuôi. Em sẽ không vì anh ở vị trí cao nhất mà đến, cũng chẳng vì anh ở vị trí thấp nhất mà rời đi.
Một khi đã nói chấp nhận anh thì sau này có gặp người điều kiện tốt hơn anh gấp ngàn lần em cũng không để tâm; khi chúng ta chung đường, nếu chẳng may anh gặp khó khăn, chuyện tan nhà nát cửa, mắc bệnh hiểm nghèo, em vẫn một lòng một dạ, nguyện không thay đổi. Em thường nghe các bạn nam nói chuyện: "Quen con gái bây giờ, khi mình hết tiền cung phụng, họ sẽ bỏ đi và kiếm người khác". Em không như vậy anh nhé.
Em 28 tuổi (Tân Mùi), vài tháng nữa là sang tuổi 29, cảm thấy đủ chững chạc để nghĩ đến chuyện hôn nhân. Em chưa kết hôn lần nào, không vướng bận, có thể cưới ngay nếu gặp đúng đối tượng. Để dành được ít vốn riêng, nếu sau này ông xã không thích cho đi làm, em có thể mở shop nhỏ ở nhà buôn bán, chăm con, hoặc hùn với anh làm ăn chung. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng, có thể thay đổi nơi làm việc vì đã có kinh nghiệm. Quê ở An Giang, làm việc ở Đồng Nai được 8 năm, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào theo tiếng gọi con tim. Nhưng vì tập tục sống và khẩu vị ăn uống nên em thích tìm được người ở khu vực miền Nam.
Ngoại hình của em khá cân đối, nét mặt dễ nhìn, cao 1,60 m, nặng 50 kg, đeo kính, thích để tóc dài và đen, phong cách ăn mặc truyền thống nhưng cũng xem tuỳ nơi mình đến, phong cách sống lịch sự văn minh, đi nhẹ nói khẽ, nghiêm túc, chung thuỷ trong chuyện tình cảm. Tôn trọng đạo đức, pháp luật, biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới, chấp nhận chăm sóc người già, con nhỏ. Từng trải qua chuyện tình cảm nên biết cách trân trọng, tiết chế cảm xúc, hiểu và cảm thông, không để những chuyện không đáng làm rạn nứt tình cảm.
Em không thích đi du lịch, chỉ muốn gặp bạn bè ăn uống, tâm sự. Nấu ăn không ngon, nhưng có động lực sẽ cố gắng học hỏi, phát huy. Em sống nội tâm, không biết cách thể hiện tình cảm và cũng ngại nói ra, không biết nghệ thuật chinh phục người khác giới, môi trường làm việc ít tiếp xúc, nên em vẫn âm thầm chờ đợi.
Mẫu bạn trai mơ ước 32-45 tuổi, cao trên 1,60 m, không quá gầy; tính tình điềm đạm, nghiêm túc, quyết đoán, biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, nhẹ nhàng; không quan trọng quá khứ nếu từng ly hôn. Công việc ổn định, có nhà (có thể ở chung với ba mẹ), là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Em vẫn thích bản thân độc lập kinh tế, không phải có chồng là để dựa dẫm, được cung phụng. Trên đây chỉ là tiêu chí mơ ước, nếu gặp đúng người có tình cảm thì đó không phải là rào cản. Em cũng biết là con gái thì người ta chọn mình chứ mình không có quyền lựa chọn, đòi hỏi. Vì em có yêu thích, mong muốn mà người ta không chịu rước thì vẫn phải chờ.
Em hy vọng từ giây phút này được cùng anh chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, nghèo khó có nhau, muốn được sống trong hạnh phúc đời thường của một gia đình.
Mong gặp được người có thiện chí tìm kiếm tình yêu chân thật, trân trọng hạnh phúc gia đình. Chúc mọi người ngày làm việc thật nhiều niềm vui.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Ngân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ