Ai cũng có một mảnh trời riêng, một quá khứ để nhớ, một tương lai để chờ đợi. Và anh - người mà em vẫn đợi dù chưa biết bao giờ xuất hiện.
Gửi chồng tương lai của em,
Thời tiết Hà Nội những ngày này thật đẹp, đầu đông nhưng vẫn đẹp và trong trẻo như tâm hồn em lúc này. Cũng chính vì tâm hồn khờ dại ấy, em quyết định viết đôi dòng cho anh - người chồng tương lai mà em chưa biết mặt. Không phải ngẫu nhiên mà em viết cho anh những lời sến sẩm như vậy đâu, bởi vì anh mãi không chịu xuất hiện và gọi tên em, mà để em ngồi đây lạch cạch gõ những dòng này gửi đến anh.
Một vùng quê đầu miền Trung là nơi em ra đời. Em là cô gái đầu 9x có chút mơ mộng. Công việc của em là văn phòng, cao 1,60 m, nặng 49 kg. Em không quá lung linh, xinh đẹp như các cô người mẫu (cười) nhưng sẽ không làm anh thất vọng khi sánh bước bên em.
Em thích nhẹ nhàng, lắng đọng, không ưa xô bồ và gay gắt. Chính vì vậy, em hy vọng anh chín chắn, từng trải, nhiều tuổi hơn em là điều đầu tiên, có thể từng đổ vỡ hôn nhân cũng không sao, cuộc sống mà, ai cũng sẽ có lúc lầm lỡ và đau khổ. Cũng bởi vậy khi tìm thấy em, anh sẽ kiên nhẫn trước những sóng gió và biết cần đưa em tránh xa những điều gì. Chỉ cần là người đàn ông bản thân yêu, em sẽ yêu cả quá khứ, niềm vui và nỗi buồn nơi anh.
Gia đình em rất hạnh phúc. Em cũng mơ ước có một gia đình riêng như vậy, có thể tự tay vun vén, chăm sóc từng góc nhỏ cho tổ ấm của chúng ta. Nghĩ đến điều đó cảm thấy thật ấm cúng, phải không anh? Mọi người xung quanh luôn cho rằng em khó tính, kén chọn, người như em sao mà chưa có người yêu được.... Nhưng tất cả đều không biết chữ "duyên" quan trọng thế nào, và em còn phải đợi anh chứ nhỉ?
Mùa đông đến rồi anh ạ, mùa cưới cũng tới. Em vẫn kiên trì đợi chờ anh, vì thế anh nhận được thư nhớ hồi âm cho em nhé.
Hà Nội, đầu đông gửi hương cho gió!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: lina
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ