Anh à, thật sự để nói về bản thân và tình trạng "siêu ế" như hiện tại của em quả là khó. Em biết già là một tội, ế lại là một tội nữa, em có cả hai tội ấy mất rồi.
Em cũng tự hỏi phải chăng bản thân có tật gì mà lâm vào tình cảnh bi đát thế này? Ban đầu em nghĩ là có, cả nhà em cũng chắc chắn có, rồi đến cô hàng xóm cũng quả quyết là có thật. Sau đó em tự rà soát lại bản thân, từ đầu xuống chân, từ chân ngược lên đầu, em nhận ra đúng là mình có tật thật, nhiều nữa là khác. Ngoài những khiếm khuyết mà mắt thường nhìn thấy, thì có những điểm mắt cận cũng nhìn thấy được, nan giải là ở chỗ này anh à.
Nhưng anh đừng vội thất vọng nhé, vớt vát lại em cũng là một cô gái (già) yêu đời, sống tình cảm, biết nấu ăn và rất yêu trẻ con.
Lời lẽ em viết tuy hơi nhí nhố nhưng em đang rất nghiêm túc, hy vọng ông chồng của em đọc ít hiểu nhiều, nhanh chóng tìm về với em, chồng nhé.
Hẹn gặp anh một ngày không xa.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Khoai tây lắc phomai
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ