Anh à,
Nhiều lúc nhìn dòng người hối hả qua lại trong trung tâm Sài Gòn, em chợt nghĩ đã hơn 33 năm, em vẫn chưa nhận được hồi âm của anh - người đàn ông đích thực hợp với em. Giữa dòng người ấy, anh đang ở đâu?
Nhiều lúc mông lung em tự hỏi, mình sinh ra để làm gì? Vâng, em biết mình sinh ra để gặp bố mẹ, những người cần thiết và để gặp anh.
Em từng nghĩ ai cũng ăn ngày 3 bữa, cũng ngủ, sống chỉ là để sống. Nhưng giờ em nhận ra, cuộc sống đẹp nhất là khi được quan tâm một người và nhận lại điều tương tự từ người đó. Hay nói chính xác hơn thứ đẹp nhất trong cuộc sống là tình yêu, là tình cảm từ hai con người không cùng máu mủ, nhưng cùng nhau sánh bước đi hết cuộc đời, chia ngọt sẻ bùi.
Để sống tốt thì cần làm việc chăm chỉ và phấn đấu không ngừng, nhưng để hạnh phúc thì phải sống cùng ai đó. Bố mẹ hay anh chị em có yêu thương mình đến mấy, cũng không nắm tay được mãi. Ở công ty, dù đồng nghiệp có tốt với nhau thế nào, cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Bạn bè có thân tới đâu, rồi họ cũng có tổ ấm riêng.
Nếu cho em quyền lựa chọn, một cuộc sống xa hoa, có kẻ hầu người hạ và một cuộc sống giản đơn mà tràn ngập tiếng cười của tình yêu, em sẽ chọn anh cũng tiếng cười của hạnh phúc đó.
Mong sớm gặp anh.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Moon
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ