Người ta nói, phụ nữ là sinh vật luôn khao khát thời gian lãng quên mình, có phải vậy không nhỉ? Thế thì người ta thật thiếu sót khi bỏ qua tôi (cười).
Tôi có vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ ngoài khá trẻ trung so với tuổi, đôi khi đó cũng là điểm trừ của tôi trong một số trường hợp. Có lẽ vì tôi rất lạc quan, yêu đời với nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi nên cái tuổi chưa kịp đuổi cái xuân đi.
Các công việc như nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc bản thân và kể cả chăm sóc người khác... với tôi rất đơn giản, nhẹ tựa lông hồng (tự tin một chút).
Tôi yêu du lịch, thích chụp ảnh và thường nghe nhạc Trịnh.
Một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, thu nhập ổn định, tính tình phóng khoáng, chân thành và có thể chủ động trong mọi tình huống là người tôi đang tìm kiếm. Đam mê du lịch và biết chơi guitar là điểm cộng. Sống ở khu vực TP HCM hoặc các tỉnh lân cận để thuận tiện tìm hiểu và hẹn hò, yêu xa không hợp với tôi ở thời điểm hiện tại.
Vào một ngày cuối thu, bỗng lòng nhiều cảm xúc, thấy cần một ai đó có thể ngồi bên nhìn ngắm phố phường, chia sẻ đôi điều bình dị trong cuộc sống bộn bề này.
"Hãy xuất hiện sớm chút chàng trai của em nhé".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thảo Văn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ