Tôi là người hay mơ mộng, thích đi du lịch, xem phim ngôn tình, cảm động trước những chuyện tình đẹp và ước mơ mình cũng được như thế.
Lúc trước, tôi luôn có tâm thế đề phòng, lo sợ sẽ chọn nhầm người nên không dám mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Chính vì thế, tôi cảm nhận được sự trống trải và cô đơn vì hiện giờ các bạn đã có gia đình, còn tôi bị lãng quên nên nghĩ đã đến lúc cần ai đó.
Tôi ít giao lưu bạn bè, môi trường làm việc không thuận lợi cho việc tìm ai đó. Ngoại hình không xinh nhưng dễ thương, vui vẻ, thân thiện, chân thành, đặc biệt thủy chung. Tôi có việc làm ổn định, thu nhập đủ sống.
Hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được lời đề nghị làm quen của bạn nam 32-44 tuổi, việc làm ổn định, có thể là chỗ dựa tinh thần, ưu tiên người không có đạo. Tôi muốn xây dựng tương lai với người có tinh thần trách nhiệm, chăm lo gia đình.
Nếu tinh ý và dành thời gian tìm hiểu về bản chất con người tôi, bạn sẽ nhận ra tôi có nhiều điều đáng quý.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: NGUYỄN THỊ KiM
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ