Tôi 30 tuổi, đang sống và làm việc ở Nha Trang, cao 1m58, nặng 45 kg, dáng người mảnh khảnh. Tuy 30 nhưng trông tôi rất trẻ, mọi người đều nhận xét vậy.
Tôi đọc chuyên mục Hẹn hò từ lúc bắt đầu đến giờ, thấy rất nhiều hồ sơ, có bạn còn khá trẻ, có anh chị lớn tuổi. Tôi thấy có bạn đưa ra 17 tiêu chuẩn, còn bạn khác lại mong muốn bạn gái cao 1m58 trở lên, hoặc bạn trai có vườn rau ao cá ..., mỗi người đều có một nguyện vọng riêng.
Tôi nghĩ đã lên đây thì chắc đường tình duyên ai cũng hơi trắc trở. Con người không ai hoàn hảo cả, gặp nhau được đã là có duyên, đừng cố bám lấy tiêu chuẩn khắt khe mà bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu người chỉ đạt 60%.
Bạn trai mà tôi mong muốn là người không hút thuốc, có đạo đức tốt và biết tôn trọng đối phương trong tình cảm. Còn lại khi quen nhau sẽ có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, điều gì không thích có thể chia sẻ góp ý, đôi khi có những điều trước đây mình không thích nhưng một thời gian tiếp xúc sẽ có ưu điểm bù lại.
Tôi thuộc tuýp người sống tình cảm, luôn vui vẻ, tốt bụng và xem trọng đạo đức. Tôi rất dị ứng với kiểu lăng nhăng, dối trá, sống ích kỷ và những người chạy xe hay vượt đèn đỏ. Tôi không khó tính, chỉ là không thích thôi.
Tôi đặc biệt thích con trai biết nấu ăn, cảm thấy bị thu hút bởi điều đó. Tôi cũng hay đi du lịch, đã đi được khoảng 42 tỉnh thành Việt Nam, thường đi cùng gia đình, bạn bè hoặc đi tour. Tôi không thích phượt vì hơi sợ, và vì là con gái nên nghĩ an toàn là trên hết.
Tôi uống bia được nên cũng hy vọng gặp người biết uống chút xíu, để những lúc xem đá banh chung sẽ ra ngoài quán bia vừa uống vừa xem cho vui.
Ai có cảm tình với tôi, hãy bấm nút liên lạc nhé (cười).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mica Nguyen
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ