Chào mọi người,
Tôi là độc giả trung thành của báo, thông qua chuyên mục Hẹn hò, hy vọng có thể tìm được tình duyên của mình.
Tôi sinh năm 1993, là nhân viên văn phòng, gia đình sinh sống ở quận 12. Về ngoại hình, tôi có nước da trắng, khuôn mặt hơi tròn, cao 1m60, nặng 47 kg. Tôi biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Sở thích của tôi là ăn kem, quần áo màu hồng, du lịch biển và núi, xem phim rạp, nhất là các loại phim hành động.
Tôi từng trải qua một cuộc tình buồn và gặp phải hai mối quan hệ không tên do lầm tưởng người ta yêu mình. Đôi khi muốn rủ đi ăn, chơi, xem phim hay điện thoại, nhắn tin nhưng phải suy nghĩ họ là gì của mình. Bởi vậy đôi lúc tôi rất buồn. Hơn nữa tôi lại sống nội tâm, nhiều khi còn hay khóc.
Thời gian rảnh tôi tìm các khóa nghiệp vụ học để không phí thời gian. Nhiều khi ngày lễ, cuối tuần tôi thấy trống trải. Tôi chưa được đi chơi xa. Tôi muốn có tình yêu như các bạn gái khác, để tạo nên một gia đình hạnh phúc vì đã đến tuổi lập gia đình.
Viết lên đây tôi cũng hơi ngại, mong mọi người đừng cười.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thùy Linh Đồng Thị
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ