Chào các bạn,
Tôi thường vào chuyên mục Hẹn hò đọc tin của các bạn, cũng từng gửi thư cho một người viết trên trang. Qua một thời gian, tôi thấy các bạn nam đều lựa chọn người có ngoại hình như cao trên..., ưa nhìn. Tôi hiểu đó là ước mơ của các bạn nhưng điều đó lại vô tình làm những người có ngoại hình khiêm tốn như tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
Các bạn à, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ sinh ra mình, đặc biệt là thế hệ 8x như chúng tôi, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên hạn chế về chiều cao và mọi mặt cũng là dễ hiểu, đúng không nào?
Phụ nữ có ngoại hình khiêm tốn trong công việc và xã hội đã chịu nhiều thiệt thòi dù có chuyên môn tốt. Tình cảm lại càng khó khăn hơn, trao đi nhưng không được nhận về. Tôi chỉ mong có người thương mình thật lòng, điều đó liệu có quá cao không các bạn?
Tôi thấy buồn cho chính cuộc đời mình và những ai như tôi. Chỉ mong gia đình, bạn bè, xã hội mở cho chúng tôi một nụ cười trong cuộc sống; đừng nhìn nhận, đánh giá bằng những lời tổn thương, cứa sâu vào trái tim chúng tôi.
Qua đây, tôi mong làm quen với bạn trai nghiêm túc trong tình cảm, sống chân thành. Tôi không giỏi giao tiếp nhưng sống chân thành. Rất vui làm quen với các bạn, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Lời văn có gì chưa tốt, mong các bạn bỏ qua nhé. Cảm ơn đã đọc chia sẻ của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoa hồng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ