Tôi thuộc miền Tây Nam Bộ, mang trong mình sự chân thật, giản dị và tình cảm con người. Công việc và một số ước mơ về tương lai đã níu tôi ở lại Sài Gòn. Tôi thấy mình không hợp với nơi ồn ào, bon chen này cho lắm; vẫn ưu tiên xây dựng cuộc sống gia đình trong khung cảnh êm đềm của miền quê - nơi tôi được thả hồn vào sự thanh bình.
Tôi rất thích biển hoặc sông nước, khi mệt mỏi có thể nhờ cơn sóng đánh tan những muộn phiền. Tôi có công việc tương đối ổn định, nhưng vẫn muốn phát triển thêm sự nghiệp, hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cho mọi người ở làng quê nghèo của mình.
Tôi hài hước, đôi khi nói chuyện như ông cụ nhưng không quá dài dòng, yêu bóng đá, ngoại hình khá. Có một điều thú vị là rất nhiều người gặp tôi đều nói là khá giống người mà họ biết, hoặc như đã gặp ở đâu rồi. Đôi khi nghe những điều đó, tôi thấy rất vui.
Bản thân đã trải qua vài mối tình, một trong số đó gần 8 năm nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đích. Từ khi chia tay mối tình cuối gần một năm, tôi chưa thật sự gặp được người làm mình có tình cảm.
Tôi không yêu cầu gì về ngoại hình của bạn gái, nhưng hy vọng không quá nặng cân, chênh lệch đừng quá nhiều về tuổi, dù nhỏ hay lớn hơn. Tôi cần một người hợp tính cách, có thể chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống, khiến cả hai quên hết muộn phiền khi ở cạnh nhau, tin tưởng và không quá quản lý nhau như bỏ tù.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trung Minh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam