Tôi 29 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là người đơn giản, chân thành, không thích bon chen, khá vui tính. Tôi có ngoại hình bình thường, không phải là hotboy nhưng cũng không quá tệ, cao 1,72 m, người hơi đậm, có tập gym.
Tôi thích du lịch biển đảo, thích nước, bơi lội. Sau nhiều năm lang thang một mình, đến thời điểm này nhiều lúc tôi tự hỏi cô gái của đời mình ở đâu? Đến khi nào chúng tôi có thể gặp nhau? "Em là ai? Anh đợi em quá lâu rồi".
Khi mốc 30 tuổi đã ngay trước mắt, tôi nghĩ sẽ phải làm một cái gì đó để thay đổi tình hình trong việc tìm kiếm một nửa của đời mình, và một trong những điều đó là đăng chia sẻ lên đây và chờ đợi những điều bất ngờ của cuộc sống.
Tôi muốn gặp bạn gái vui vẻ, chân thành, đơn giản, biết một chút nấu ăn và cũng ở Hà Nội. Hy vọng tôi sẽ sớm tìm được "một nửa" của mình để cùng buồn vui, sẻ chia, đi du lịch, xem phim và lượn lờ phố phường ăn vặt... Quan trọng là cùng bên nhau suốt cuộc đời.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Cancer
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam