Xin chào "đằng ấy",
Mình là con trai nhé, đã 26 tuổi được 6 tháng 17 ngày nhưng sao mình vẫn thấy tâm hồn trẻ lắm, cứ như mới hôm qua trốn học lên Hà Nội đi chơi rồi về ngay trong chiều khi mới 16 tuổi vậy. Nhưng đừng hiểu lầm mình là một đứa trẻ mãi không chịu lớn; chỉ là một người trẻ ưa mạo hiểm và thích những trải nghiệm mới mẻ thôi.
Mình hiện vẫn phải lao động kiếm tiền như bao người khác. Công việc không có gì quá đặc biệt, cũng chẳng phải là công việc trong mơ nhưng nó giúp mình tạo ra thu nhập và trở nên có ích cho cộng đồng. Quan trọng là khiến mình có cảm giác được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, không phải lo nghĩ quá nhiều về những vấn đề "người lớn" vẫn thường phải đối mặt. Nói thật mình rất sợ phải sống kiểu "người lớn" như bây giờ. Bạn bè mình đều "lớn" hết, có gia đình, thậm chí con cái nhưng chẳng bao giờ thấy họ vui vẻ, hạnh phúc. Họ luôn than vãn hết chuyện này đến chuyện khác, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu như bị mất sổ gạo. Thực ra những vấn đề chúng bạn gặp phải, mình đều đã trải qua và cảm thấy rất bình thường. "Lớn" kiểu vậy chẳng có gì vui, phải không?
Chính vì thế, mình muốn tìm một người không thích "lớn", cùng trải nghiệm cuộc sống, luôn giữ cho nhau sự lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, biết yêu thương, quý trọng người khác, biết trân trọng những điều giản dị mà cao cả... Có vẻ hơi sến đúng không (cười).
Mình thuộc tuýp người vui vẻ, hài hước, nói nhiều, hơi lập dị nhưng khá thông minh, sống có trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực, sâu sắc, hay mơ mộng... Mình thích đọc sách, đọc báo mạng, xem phim, đi dạo phố, nghe nhạc, hát, trải nghiệm những điều mới, tìm hiểu về tất cả mọi thứ trên đời. Còn nhiều nữa nhưng kể hết sẽ mất vui, hãy từ từ tìm hiểu nhé.
Về kinh nghiệm tình trường, mình chưa từng yêu ai. Ngày đi học, có vài lần chủ động tỏ tình nhưng đều bị từ chối, chẳng rõ lý do. Mà cũng không dám nhận đó là yêu, vì mình nghĩ hồi đó chưa đủ cảm nhận để hiểu thế nào là yêu. Còn giờ chắc là đủ rồi (cười).
Dành cho những bạn quan tâm tới chiều cao, cân nặng: mình hơi lùn, chỉ nặng 52 kg và cao 1,63 m thôi.
Hy vọng được gặp "đằng ấy" trong một hoàn cảnh khác. Cám ơn vì đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Vũ Chí Tài
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam