Hành trình tìm kiếm một nửa còn lại đôi khi thật khó khăn phải không các bạn, tại sao vậy? Phải chăng do chúng ta không mở khoá cánh cửa trái tim, tạo cơ hội cho một ai đó bước vào? Phải chăng khi thích một người nhưng ta không dám bày tỏ tình cảm ngay, sẽ mất đi cơ hội? Phải chăng khi mất một điều gì đó, người ta mới biết trân trọng hơn?
Tôi 35 tuổi, là một chàng trai tỉnh lẻ, hiện làm việc tại Hà Nội. Trải qua 2 mối tình nhưng không đến được với nhau, giờ tôi vẫn độc thân. Biết đâu qua chuyên mục Hẹn hò này, tôi lại có cơ hội kết bạn và giao duyên với mảnh ghép cuộc đời mình.
Tôi mong được kết bạn với các bạn nữ còn độc thân thuộc thế hệ 8x, 9x khu vực miền Bắc. Chiều cao 1m58 trở lên, tính tình cởi mở, biết đối nhân xử thế, ngoại hình trung bình, không quan trọng phải xinh đẹp.
Tôi xin giới thiệu đôi chút về bản thân, nếu các bạn nữ thấy phù hợp, hãy gửi tin làm quen nhé:
- Chiều cao: 1m75, nặng 65 kg.
- Tính cách: Hiền lành, chăm chỉ, biết quan tâm, tôn trọng mọi người xung quanh.
- Sở thích: Du lịch, nấu ăn.
- Ghét: Dối trá, mùi thuốc lá.
Tôi xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoàng Quang Hưng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nam
