Tôi quê ở ngoại thành Hà Nội, hiện sống và làm việc tại đây. 34 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân. Bạn nào thích tự tay trồng những luống rau, khóm hoa hoặc thích bầu không khí trong lành, không ồn ào, tắc đường thì liên hệ tôi làm quen nhé. Còn nếu bạn nào không thể chuyển việc được cũng cứ mạnh dạn liên hệ với tôi nhé. Nếu có thể tiến xa hơn, tôi sẵn sàng ra Hà Nội, miễn sao thuận lợi cho cả hai (cười). Dù sao cũng chỉ cách quê tôi khoảng 30 km, xe bus lại vô cùng thuận tiện.
Tôi hơi ít nói nhưng vui vẻ, chân thành, biết quan tâm và hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt trẻ con rất thích chơi với tôi. Tôi sạch sẽ, gọn gàng, đúng giờ giấc, không hút thuốc, bia rượu cũng uống nhưng rất kém, vậy nên tôi ít khi tụ tập hoặc la cà quán xá.
Trước đây, tôi làm ở Hà Nội và học lên vào buổi tối. Hết giờ làm là đến lớp, học xong mới về nhà ăn cơm. Tôi ít khi ăn cơm ngoài quán hoặc ở lại dù mưa gió. Có lẽ là do bản tính tôi như vậy.
Tôi biết nấu ăn một chút và làm việc nhà. Cơ bản là tôi tự lập từ bé, thích cuộc sống gia đình đầm ấm, giản dị, vui vẻ, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi không thích bon chen, nhưng điều đó không có nghĩa là an phận thủ thường. Tôi vẫn luôn cố gắng học tập, lao động và phấn đấu để cuộc sống tốt hơn. Tôi biết thế nào là đủ nên mọi sự được – mất, hơn – thua... ở đời nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống vốn chỉ cần bình an và sức khỏe là được.
Tôi mong gặp được cô gái không quá coi trọng vật chất, hiền lành, chân thành và đồng cảm; biết quan tâm và yêu thương gia đình, biết đối nhân xử thế và có chung quan điểm sống.
Hiện tại, tôi tự học tiếng Anh để thi thoảng có thể đi du lịch nước ngoài mà không cần theo tour. Nếu gặp được bạn gái giỏi tiếng Anh càng tốt, nếu chưa giỏi lắm mà cùng sở thích, hãy học cùng tôi nhé.
Hy vọng có thể tìm được người bạn phù hợp để chia sẻ và yêu thương.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Toàn Văn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
- Giới tính: Nam