Tôi 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Giữa thành phố đông người và nhộn nhịp, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy cô gái để cùng đi trên đường đời.
Tôi có công việc ổn định, tính tình cởi mở, hòa đồng, biết quan tâm, yêu thương gia đình, đặc biệt thích trẻ con, sống chân thành và có trách nhiệm. Không cờ bạc và thuốc lá, còn rượu bia cũng có nhưng chỉ là những khi xã giao với đồng nghiệp hoặc đi tiếp khách hàng. Mọi việc trong nhà, tôi đều làm được vì tự lập và làm mọi thứ từ nhỏ.
Tôi thích cuộc sống gia đình giản dị, nhưng đầm ấm và đầy tiếng cười. Rất nghiêm túc trong tình cảm nhưng có lẽ do tôi hơi nhát, thêm nữa lại muốn tập trung cho sự nghiệp, ít tìm cơ hội nên đến giờ vẫn một mình.
Mong gặp được cô gái hiền lành, chân thành, đồng cảm và đặc biệt là chung thủy. Ngoại hình dễ nhìn là được, có chính kiến riêng, biết quan tâm và yêu thương gia đình. Người ấy không cần quá đảm đang, biết nấu ăn sẽ tốt, vì tôi sẽ cùng người ấy nấu ăn hàng ngày; nhưng không biết cũng chẳng sao, vì tôi sẽ nấu và người ấy có thể học dần. Quan trọng là sống không quá coi trọng vật chất, vì hiện tại tôi không phải người giàu có nhưng tình cảm. Với tôi, quan trọng nhất là yêu thương, cùng nhau chia sẻ vui buồn, làm chỗ dựa tinh thần và động lực giúp tôi tiếp tục phấn đấu trong công việc, để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.
"Cuộc sống sẽ có muôn vàn khó khăn và thử thách, nhưng em hãy nắm chặt tay anh, đừng buông ra là được. Anh hứa sẽ là bờ vai vững chắc cho em suốt cuộc đời này".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Thái Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam