Tôi sinh năm 1982, cao 1m55, quê ở miền Tây, da hơi ngăm, hiện là nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước. Ngoài giờ hành chính, tôi dạy thêm tiếng Anh.
Năm 2011, tôi kết hôn nhưng hôn nhân không bền vững và ly hôn 2 năm sau đó, có một bé trai kháu khỉnh. Tôi sống vậy và nuôi con một mình tới thời điểm này.
Tôi mong muốn tìm một người cha cho con trai mình vì con tuổi đã lớn và muốn biết nhiều thứ. Quan trọng hơn là tôi muốn người bạn cùng tôi san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, biết chia sẻ công việc, tài chính khá và nghề nghiệp ổn định.
Tôi thích đi du lịch trong ngoài nước, biết nấu ăn (tuy không ngon, nhưng tạm được), trồng rau, cây kiểng, nuôi thú cưng. Tôi thích chơi cầu lông, bơi lội và đi bộ mỗi buổi chiều. Con trai rất thông minh và sáng dạ, dạy một lần là hiểu và mau thuộc. Bé hiếu động và thương mẹ.
Tính tôi hơi nóng và thẳng thắn, thấy việc gì không đúng là góp ý ngay không để lâu ngày.
Tôi không thích người đàn ông gia trưởng, áp đặt mọi thứ cho phụ nữ, uống rượu bia và hút thuốc lá, xã giao với bạn bè là chuyện bình thường nhưng không bù khú. Việc gì khúc mắc thì nên chia sẻ và nói thẳng để hai bên đỡ phải khó chịu và gây dựng cuộc sống.
Mong được làm quen với những người có cùng sở thích.
- Họ tên: NGUYỄN ANH THÚY
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Giới tính: Nữ