Hà Nội những ngày chớm đông, chuyện cũ chẳng còn nhớ nhưng thời tiết lại như một lý do khiến em cảm thấy đau lòng.
Trái ngược với thể hiện có phần quyết đoán và dứt khoát, nội tâm của em đôi khi buồn như những khúc tình ca. Em dễ khóc và xúc động, có lúc chỉ đọc một câu chuyện hay nghe bản nhạc cũng đủ để rơi nước mắt.
Em từng không vội vàng, chuyện tình yêu, kết hôn là do duyên phận, rồi sẽ gặp được người tốt, phù hợp. Nhưng thật khó, ai sẽ thực sự nắm tay mình đến suốt cuộc đời? Có tình yêu nào chân thật, có sự cố gắng nào để lời hứa bền lâu?
Làm quen qua mạng với một người mà mình không biết, xác suất về sự chân thật lại càng nhỏ anh nhỉ? Nhưng em vẫn gửi bài, mong chờ điều may mắn. Mình chưa từng gặp mặt nên mọi đánh giá đầu tiên vẫn chỉ dựa trên những thông tin chung nhất, em cũng chẳng giỏi tự nhận xét về bản thân đâu.
Em 28 tuổi, làm văn phòng, khá bận rộn với mức thu nhập khoảng 2000 USD. Em khá chuyên tâm và coi trọng công việc. Tuy làm tại Hà Nội nhưng nếu đủ động lực, em có thể chuyển tới một thành phố khác. Trong cuộc sống và công việc, em khá độc lập, quyết đoán. Em thích di chuyển dù là đi công tác hay du lịch. Gia đình từng rất vất vả nên em phải cố gắng hơn người khác. Em chỉ thích những thứ giản dị, gọn gàng, tiện ích và tối giản. Do sống một mình, em ít khi nấu ăn, tuy nấu không khá nhưng em có thể học hỏi.
Em nhỏ nhắn nên thích anh không gầy, mập một chút cũng được, khuôn mặt không gian xảo. Thích anh giản dị, gọn gàng, trầm tính, quan tâm chân thật, không tiểu tiết, suy nghĩ đa chiều. Em không thích người vô duyên, ưa hoa mỹ. Mong anh giàu tình cảm, vị tha, biết quan tâm đến người khác, không quá tiết kiệm và tính toán.
Về công việc, tài chính: mong có sự tương đồng để cả hai cùng cố gắng, có điều kiện thực hiện những sở thích, mong muốn và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Hy vọng anh có chuyên môn, em thích anh làm kỹ thuật, nếu kinh doanh cũng tốt, biết đâu em sẽ hỗ trợ được anh trong công việc.
Do trải qua nhiều khó khăn, chuyện tình yêu từng có cũng không phải màu hồng nên em nghĩ không có gì hoàn hảo và mãi mãi. Nhưng em hy vọng có thể nắm tay anh đến già, cùng làm vườn, trồng hoa, nuôi chó mèo, cùng uống trà khi chiều buông xuống... Không biết có phải suy nghĩ của em ngốc nghếch không (cười).
Vài dòng suy nghĩ chẳng thể khiến anh hiểu em, chỉ hy vọng ban đầu anh nghiêm túc là bạn, nếu may mắn chúng ta sẽ nên duyên với nhau.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chia sẻ của em.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ