From: Tran Minh
Sent: Wednesday, June 13, 2007 5:24 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tam su voi chi Diep
Chị Diệp!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất ngạc nhiên tại sao hôn nhân không tình yêu như vậy mà có thể kéo dài đến tận 7 năm. Tôi không thấy chị nói nhiều về chồng mình nhưng tôi nghĩ chắc chồng chị là một người tốt, không có gì phải chê trách nhiều. Nếu vậy, chị đã thực sự bao giờ nhìn lại mình và tìm một vài cách để khiến mình có thể yêu chồng không?
Thông thường các cuộc hôn nhân đều xuất phát từ tình yêu, nhưng khi sống với nhau, nếu bản thân mỗi người không biết cải thiện tình cảm đó thì tình yêu cũng giảm dần và biến mất. Tôi nghĩ chị có lý do để khiến mình yêu chồng vì con, vì gia đình, vì tình yêu của anh dành cho chị.
Có thể chị quá "no" mà không biết giá trị của những thứ mình đang có. Chị nên tham khảo thêm cuộc sống vợ chồng của những người bạn bên cạnh chị, biết đâu chị sẽ có cách nhìn khác về chồng mình. Diệp hãy trân trọng những gì đang có, bởi chồng chị là một người rất tốt.
Chúc chị tìm được giải pháp tốt nhất cho mình và gia đình.