From: Ngân
Sent: Monday, July 16, 2007 3:51 PM
Subject: Toi bi cuong dam nhieu lan.
Thân gửi các bạn,
Cả một thời gian dài qua tôi vô cùng đau đớn và chịu đựng. Giờ đây tôi không tin vào số phận nữa mà đã đến lúc tôi cần bám víu vào pháp luật. Tôi hy vọng rằng, những người thấp cổ bé họng cũng như những người con gái đang chịu cảnh uất ức như tôi được che chở. Tôi viết những dòng này tha thiết cầu xin sự giúp đỡ của các bạn trẻ có kiến thức.
Giờ đây chỉ cần các bạn giúp tôi thông thoáng về thủ tục pháp lý để có thể khởi kiện, tố cáo những hành vi đồi bại, chà đạp nhân phẩm, cưỡng hiếp, làm nhục người khác nhiều lần, phá hoại hạnh phúc và danh dự người khác… Đau đớn lắm các bạn ơi. Sáng hôm nay tôi đã đến văn phòng luật sư, nhưng tiếc họ chỉ tư vấn về những lĩnh vực kinh tế, thành lập doanh nghiệp.
Sau một thời gian ghen tuông, đánh đập tôi đã quyết định chia tay thẳng thừng với hắn. Ngược lại với việc đường hoàng để tôi ra đi, hắn đã nhiều lần lẻn vào phòng, dùng dao Thái Lan dí vào cổ tôi, bắt tôi phải đưa cái quý giá của đời con gái cho hắn.
Các bạn ơi, 22 tuổi đầu, mới ra trường về cơ quan liệu tôi có thể làm được gì. Cha mẹ anh em thì ở xa trăm dặm. Đã có lần lưỡi dao làm chảy cả máu cổ. Sự việc này còn diễn ra nhiều lần khác vì tôi và hắn ở cùng khu tập thể của cơ quan.
Có những lúc bạn bè sống chung cùng phòng với tôi còn đang ở trong phòng, mà hắn cũng đương nhiên trèo tường cầm dao khống chế tất cả. Có anh bạn tham gia can thiệp cũng bị hắn đánh và bẻ gẫy tay. Tôi chạy sang nhà chị cùng cơ quan trốn lánh thì bị hắn đứng ngoài chửi rủa, đổ axít vào nhà.
Thân gái quá khổ cực và không thể chống cự, ba tôi đã đến cơ quan và trình bày với ban giám đốc. Trời ơi, tại sao lúc đó tôi lại không có đủ bản lĩnh chạy ra cơ quan chức năng, hoặc làm đơn tố cáo hành vi này. Để đến bây giờ hắn vẫn nhởn nhơ và đe dọa nhiều lần.
Khi cả cơ quan biết chuyện, sự việc im dần một thời gian 1 năm. Sau đó có lần lượt 2 người đến yêu thương tôi. Tôi chưa kịp tâm sự với người yêu chuyện đau đớn này thì hắn đã đe dọa bằng mọi thủ đoạn đối với những người bày tỏ tình cảm với tôi. Hắn chặn đường đe dọa, nói tôi đã bị hắn lấy đi trinh tiết và dĩ nhiên họ đã ra đi.
Thủ trưởng cơ quan lại là người thân của hắn. Mặc dù ông ta không bao che, nhưng cả ông ta và gia đình hắn đều có những hành động xoa dịu. Tôi còn trẻ, chuyện này lại càng sợ âm ĩ, tôi cũng tin lời của họ và để nguôi đi.
Giờ đây lại có người thứ ba đến yêu thương tôi, và anh ấy hoàn toàn chấp nhận được những đau khổ của tôi. Ấy vậy mà hắn lại chuẩn bị gây sự. Tôi vô vọng và rất mong muốn sự giúp đỡ của pháp luật.
Tôi đọc báo nhiều và thấy có rất nhiều người con gái có bản lĩnh tố cáo những tội xâm hại nhân phẩm. Giờ đây nếu tôi không có được hạnh phúc vốn có của mình, tôi đã đủ bản lĩnh và đã thống nhất với gia đình sẵn sàng làm đơn tố cáo ra pháp luật.
Các bạn hãy hiểu và giúp tôi có những kiến thức pháp lý nhất định để đưa những tội ác ra ngoài ánh sáng. Nhiều lúc tôi cũng vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ đến những thế lực bao che cho hắn. Nhưng tôi sẽ làm. Các bạn hãy giúp tôi, hãy tư vấn cho tôi.
Tôi đã ghi rất nhiều địa chỉ các văn phòng luật sư tại Hà Nội, nhưng đa số họ chỉ làm việc lĩnh vực kinh tế. Các bạn hãy cho tôi những địa chỉ luật sư chuyên nghiệp về hình sự (cụ thể là cưỡng hiếp và làm nhục, phá hoại, đe dọa, nhân phẩm người khác). Tôi thực sư mong chờ sự giúp đỡ này. Tôi không cần các bạn động viên tôi, mà các bạn hãy hướng dẫn tôi tố cáo hắn với đầy đủ bằng chứng.
Mọi người trong cơ quan nói nó bị điên tình, và sẽ nguy hại đến việc khi hắn thụ án trở về, chắc chắn hắn sẽ giết tôi. Nhưng giờ đây tôi thà chết chứ không để hắn cướp đi hạnh phúc của mình.
Ngân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).