Từ: hằng lê
Đã gửi: 08 Tháng Năm 2011 12:44 CH
Anh Hưng thân mến!
Tôi hiểu nỗi niềm và tình phụ tử đang cháy bỏng trong anh, hiểu được niềm khát khao được yêu thương, chăm lo và mang đến cho cô con gái những gì tốt đẹp nhất. Và tôi nghĩ rằng điều mà một người cha như anh nên làm bây giờ là hãy đợi đến khi đứa trẻ lớn lên, trưởng thành về cả thể chất lẫn tâm hồn, 10 năm hoặc phải lâu hơn nữa. Nhưng hãy đợi đến khi cháu có thể tiếp nhận sự thật này một cách đầy đủ nhất, khi đó cô bé sẽ tự quyết định chấp nhận hay không người cha ruột của mình.
Còn bây giờ anh đang là cha của hai người con trai, là chồng của người vợ hết mực chăm lo cho gia đình, và cô ấy (người tình của anh) cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Con gái anh đã lớn lên và sẽ tiếp tục lớn lên trong tình yêu của mẹ và cha, dù người cha đó không phải là anh và dù họ không thể mang đến cho cô bé những gì như anh có thể làm nhưng đó cũng là tất cả điều tốt đẹp nhất họ dành cho cô bé.
Nếu anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình thì chỉ mang đến bất hạnh cho những người đó mà thôi. Tôi không muốn nói với anh rằng anh sẽ được gì và mất gì, chỉ muốn cho anh thấy anh sẽ biến cuộc sống của gia đình anh, con gái anh, cô ấy, gia đình của cô ấy thành ra như thế nào.
Anh từng cố gắng hiểu vì sao cô ấy không cho anh gặp con, không cho anh gần con hay chưa? Một phần có lẽ vì nỗi sợ hãi, sợ sẽ đánh mất gia đình êm ấm, sợ ánh mắt không tha thứ của những người xung qua, và sợ vì sẽ mang đến bất hạnh cho cô con gái còn non nớt.
Anh có nghĩ rằng cô ấy đang rất mệt mỏi không, lúc nào cũng sống trong những nỗi lo, sợ hãi. Có lẽ cũng không ít lần cô ấy muốn mọi chuyện được phơi bày để được sống thanh thản, và vì cô ấy biết anh sẽ yêu thương mẹ con cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn cách không cho anh gặp con, chọn cách chịu đựng nỗi sợ hãi, sự cắn rứt lương tâm của một người mẹ, người vợ.
Cô ấy đang cố để giữ cho mình một vỏ ngoài hạnh phúc, bây giờ lại phải đối diện với sự nóng lòng làm cha của anh, nỗi sợ hãi đấy chỉ càng tăng lên mà thôi. Cô ấy không thể đòi hỏi anh không được có tình cảm với con của mình nhưng vô tình anh đang khiến cuộc sống của cô ấy thêm nặng nề. Anh chỉ cần được ở bên con hay anh yêu thương người phụ nữ ấy thật lòng?
Và còn đứa trẻ, tôi thấy thương cháu, không phải là sự thương hại mà tôi cảm thấy có lỗi với cháu và lo cho cháu khi mà cuộc sống của cô bé lại không thể do chính cô bé chọn lựa mà lại phụ thuộc vào quyết định của anh. Có thể anh nghĩ rằng nếu được làm cha của cháu, anh sẽ dành cho cháu những gì tốt nhất mà bố mẹ hiện tại không thể mang lại. Phải, nhưng anh cũng là người mang đến sự lạnh nhạt của những người xung qua cho cô bé, cô bé sẽ lớn lên trong những lời đàm tiếu, thậm chí là sự ghét bỏ, rồi nỗi xấu hổ.
Năm nay cháu đã 6 tuổi rồi, 6 năm và 9 tháng mọi người dành hết tình yêu thương cho cháu, đó là những gì đứa trẻ cảm nhận được, chứ không phải là tình cảm của anh. Giờ biết sự thật về cha đẻ của mình, anh nghĩ rằng cô bé sẽ tiếp nhận anh? Có thể chính bởi cái tuổi non nớt, trẻ có thể dễ chấp nhận những món đồ chơi, quần áo đẹp, ngôi trường đẹp và cũng chưa phải bận lòng về ánh mắt của những người xung qua, nó sẽ gọi anh là bố.
Nhưng cũng chính vì cái tuổi ngây thơ này, cô bé càng không hiểu được vì sao người cha hiện tại của mình lại xa lánh mình, cha yêu mình giờ ghét mình rồi. Gia đình êm ấm có cha mẹ yêu thương của cô bé đâu rồi? Đứa trẻ ấy có đáng phải chịu những tổn thương như vậy hay không?
Anh Hưng ạ, tôi nghĩ rằng chúng ta, những ông bố bà mẹ chỉ có quyền chăm sóc, yêu thương những đứa con của mình, chứ không có quyền quyết định cuộc sống của chúng. Chúng ta có quyền đi bên cạnh chúng nhưng là trên con đường do chính chúng lựa chọn, anh hãy để quyền phán xét và lựa chọn cho cô bé. Đến khi cháu đủ lớn khôn, chính anh và người mẹ sinh ra cô bé sẽ phải nói cho cháu biết sự thật. Cháu phải là người được biết đầu tiên, và cuộc sống tiếp theo của hai người cũng sẽ do chính cô bé quyết định.
Còn bây giờ, anh hãy chăm lo cho gia đình của anh, nghĩ tới hai đứa con trai của anh, và người vợ đã sống với anh bao nhiêu năm qua, hy vọng một ngày cô con gái của anh gọi anh là cha. Đừng làm gì gây xáo động đến cuộc sống của cô bé. Tôi nghĩ rằng anh có thể quan tâm đến con gái mình từ xa, có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu.
Chúc anh và những người anh yêu thương luôn hạnh phúc.