From: vinhdinh
Sent: Saturday, December 27, 2008 9:10 AM
Subject: Gui bao
Chào Khánh,
Tôi đã đọc một vài tâm sự của mọi người, họ đều muốn phân tích về sếp của chị và chị. Nhưng theo tôi có lẽ nên nói về chồng của chị nữa vì đó là hạnh phúc của chị và có thể từ đó chị sẽ không mắc sai lầm, mà nhận ra những điều mà cuộc sống ban tặng.
Không thể nói rằng chị là một người phụ nữ không tốt được, nhưng điều chị mắc phải có lẽ phải kiên quyết hơn nữa, không nên vì những cảm xúc nhất thời mà… Tôi biết chị nói không muốn tiến xa hơn trong chuyện đó, và không muốn mất hạnh phúc gia đình mình đang có, nhưng có lúc nào chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của chồng mình chưa? Có lẽ lúc đó mới hiểu được chồng chị sẽ phải chịu thế nào khi biết chuyện.
Chị hãy tưởng tượng chồng chị đang đi hôn một đứa bạn của chị, điều đó sẽ như thế nào nhỉ. Chắc chắn chị sẽ không tôn trọng chồng chị nữa và cũng không thoải mái khi bên cạnh chồng nữa phải không? Tương tự chồng chị cũng thế thôi, sẽ cảm thấy buồn và dù còn yêu chị, nhưng sẽ nghĩ chị không còn yêu anh ấy nữa nên mới thể hiện như thế. Anh ấy sẽ bất cần vì luôn nghĩ sống với người phụ nữ không yêu mình, chẳng khác nào sống với một cái cây.
Hãy biết dừng lại và tỏ thái độ, nếu giám đốc của chị còn thể hiện như thế nữa, và như thế chồng chị có biết cũng sẽ thông cảm cho chị. Cuộc sống chẳng biết thế nào đâu, chẳng may hôm anh ấy say hôn chị ngoài đường đó có một ai trong cơ quan chồng chị nhìn thấy thì sao. Gia đình chị đang hạnh phúc lắm, đừng để mất nó chị nhé, chồng chị, và con chị mới là người tuyệt vời nhất… Chị cùng nhen nhóm ngọn lửa tình yêu nơi chồng để tình yêu luôn mới và mới lạ. Cần gì một nụ hôn của người khác phải không chị?
Chúc chị hạnh phúc!