From: Tran Le Thuy
Sent: Friday, January 23, 2009 2:26 PM
Subject: Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Trong câu chuyện của chị tôi thấy chị quá bị động trong ứng xử. Sống với chị từng ấy năm rồi mà hình như chị không hiểu chồng mình lắm. Tôi chưa lập gia đình nhưng theo tôi nghĩ trong cuộc sống có nhiều tình huống không nên cứ lập luận là mình hành động đúng/sai mà nên làm sao để cảm nhận của chị và chồng chị là tương đồng và vì nhau.
Khi đã là vợ chồng thì hai chữ đấy cũng đủ nói lên sự ưu tiên khi có những hành động không cần thiết. Bạn biết là chồng hay ghen sao lại tạo cơ hội cho nó trỗi dậy. Hơn nữa trong những lúc hai bạn vui vẻ bên nhau bạn cũng nên nói cho chồng bạn biết chồng bạn là duy nhất đối với bạn. Cuộc sống vợ chồng nên tạo sự trao đổi nói chuyện liên tục để có cách nhìn nhận vấn đề chung và hiểu nhau.
Đừng tiết kiệm lời nói quá. Niềm tin là một thứ rất khó để gây dựng, nhưng lại dễ mất đi. Một khi nó đã bị lung lay bạn đừng nên tìm cách đổ lỗi chuyện đó cho chồng hay tự trách mình. Theo tôi bạn nên cùng chồng bạn xác định tầm quan trọng trong từng vấn đề mà hai bên cùng quan tâm để hướng tới và chia sẻ trách nhiệm cũng như sự quan tâm. Niềm tin từ từ qua thời gian nó sẽ trở lại.
Qua những lời trên tôi muốn nói không phải chuyện chị đúng hay sai là đáng quan tâm mà chuyện cần quan tâm là làm cho cuộc sống chung của hai bạn hạnh phúc, với việc đầu tiên là quan tâm tới các mối quan tâm của nhau. Có như vậy những hành động của bạn mới đi đúng quỹ đạo, mang tính xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bây giờ là thời hiện đại rồi, chuyện chồng chị nghi ngờ hai con có phải là con của anh ta không sao chị không nhờ khoa học giải đáp hộ. Đừng đau đầu vì tại sao chồng không còn tin tưởng bạn mà hãy dành thời gian cho suy nghĩ mình sẽ làm gì để chồng tin tưởng cũng như yêu cầu chồng cũng có suy nghĩ như vậy…
Chúc hạnh phúc và niềm tin sớm trở lại với gia đình bạn.