Từ: Do Tam
Đã gửi: 16 Tháng Tám 2011 1:43 CH
Đọc bài của Hằng, mình cảm nhận rất rõ một điều rằng tình yêu của Hằng dành cho anh ấy thật sự hết lòng. Tuy nhiên tình yêu của anh ấy dành cho Hằng thì hình như hơi nặng về thể xác. Trong cuộc sống gia đình, tình yêu giữa hai người với nhau không phải chỉ chuyện thủy chung xác thịt mà còn là trách nhiệm, sự bao dung độ lượng, sự hoà hợp về hưởng thụ cuộc sống nữa.
Nếu đúng như Hằng nói, chuyện rách cái ngàn vàng ấy chỉ là một tai nạn đáng tiếc, như một vết đứt tay. Nhưng anh ấy không hiểu, không chịu hiểu hay cố tình không hiểu thì Hằng phải đánh giá lại, tình yêu của anh ấy dành cho Hằng có thật sự là yêu không, hay đó chỉ là lý do để Hằng phải chia tay anh ấy. Một chuyện nhỏ mà không thể thấu hiểu nhau thì trong cuộc sống sau này sẽ rất căng thẳng. Chúc Hằng luôn may mắn.