From: DP
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 27, 2006 4:12 PM
Subject: Gui chi Hang
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị là người có nghị lực vượt qua khó khăn, nhưng quá mềm yếu về mặt tình cảm. Chị cần nơi anh ta tình thương và chăm sóc, nhưng anh ta không muốn cho chị điều đó thì chị có dằng co cũng là vô ích.
Anh ta không chung thủy với chị là chuyện cá nhân của chị và anh ta, không liên quan gì tới cha mẹ, anh em hay bạn bè của anh ta cả. Chị giải quyết không xong rồi kéo tất cả người thân của anh ta về phía chị để mọi người ghét bỏ anh ta thì anh ta xa lánh mọi người cũng là đúng rồi. Nếu người ta khinh thường mình như vậy thì tại sau phải ở lại để chịu khinh bỉ và làm mất giá trị của chính mình?
Theo ý kiến của tôi thì chị và con nên rời khỏi nhà chồng, thỉnh thoảng thì cho các cháu về thăm ông bà, nhưng phải điện thoại trước để họ sắp xếp và tránh chạm mặt tay ba.
Chị có thể đi làm và chăm sóc con một mình thì tại sao lại phải năn nỉ xin xỏ tình thương từ người khác? Mất anh ta không sao cả, điều quan trọng là tìm lại chính mình và sống hạnh phúc.