From: Truong Anh ngu KTV
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:03 PM
Subject: Chong chi van la nguoi tot
Chị Hà thân mến!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị, em rất xúc động và cảm thông sâu sắc với tình cảnh của chị hiện nay. Nhưng chị Hà ơi! Chị hãy bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận rõ mọi sự đã xảy ra. Công bằng mà nói em nhận thấy chồng của chị vẫn là một con người tốt mặc dù anh ấy đã gây ra lỗi lầm với chị, làm sứt mẻ tình chồng vợ và mất đi sự tin yêu trong chị. Tuy nhiên, em nghĩ rằng chị cũng không nên quá cầu toàn trong mọi việc.
Trong cuộc sống đâu phải mọi việc đều hoàn hảo và tốt đẹp theo ý mình được đâu. Chị hãy nghĩ mà xem, chị đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực thương yêu vợ cùng những đứa con xinh xắn dễ thương, kinh tế gia đình ổn định, vậy chị hãy coi chuyện này như là một trục trặc nhỏ gây ra sự xáo trộn trong gia đình. Bởi Thượng đế rất thích đùa và hay ghen tị. Dường như ông ta nhìn thấy gia đình chị quá hạnh phúc trong ấm êm nhung lụa nên đã cố tình ném một hòn đá xuống mặt nước hồ đang phẳng lặng đó để tạo ra một đợt sóng ngầm cho mặt nước hồ thêm sinh động ấy mà.
Vậy nên chị hãy bình tĩnh để đối phó với trò đùa quái ác này của ông Thượng đế già lẩm cẩm. Chị thử xét kỹ lại sự việc mà xem. Lỗi chồng chị gây ra hoàn toàn không phải do chủ ý anh muốn làm (do anh ta đang trong tình trạng say xỉn), sau khi sự việc xảy ra anh đã biết nhận lỗi và rất hối hận về việc mình đã gây ra. Điều đó suy ra anh ta là một người đứng đắn.
Vấn đề ở đây là cô em họ của chị, cô ta đang ở tuổi yêu và tìm kiếm bạn đời. Có thể cô ta nhìn thấy gia đình chị hạnh phúc và cũng mơ ước mình sẽ có một gia đình như vậy với một người đàn ông lý tưởng giống như chồng chị. Cô ta yêu luôn chồng chị. Đó là điều chị cần phải làm sáng tỏ. Chị hãy mở lòng bao dung hơn một chút, đừng nên quá đau khổ vì những gì đã xảy ra mà vứt bỏ mọi thứ. Chị hãy cố gắng bình tâm gỡ từng nút thắt một.
Trước hết chị nên gần gũi tâm sự với cô em họ của chị để hiểu thêm về cô ấy, chỉnh sửa những suy nghĩ lệch lạc của cô và cũng để cho cô nhận thấy rõ vai trò và vị trí của chị trong gia đình cũng như trong trái tim chồng chị. Tuổi cô ấy còn trẻ, tương lai còn dài, rồi cô sẽ tìm được người yêu thương. Anh chị cũng nên để cô ấy tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài để cô nhận thấy rằng ngoài kia còn rất nhiều điều mới mẻ, rất nhiều con người mới mà cô cần khám phá và tìm hiểu.
Dù lòng tin đã bị tổn thương, nhưng chị hãy rộng lượng một chút, hãy thử tin vào chồng chị thêm một lần nữa. Hãy cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa. Đừng lạnh lùng với anh ấy nếu như chị không muốn đẩy anh cách xa mình hơn.
Cuối cùng, em mong gia đình chị sẽ sớm lấy lại được cái hạnh phúc vốn có ban đầu. Chúc chị luôn bình tĩnh, lạc quan trước mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.
Tạm biệt chị!
Một em gái ở thành phố Biên Hòa - Đồng Nai.