From: Nguyen Hoai Duc
Sent: Wednesday, November 07, 2007 11:02 PM
Subject: Gui muc tam su - Chia se voi chi Mai Ly!
Chào Mai Ly,
Đọc những dòng tâm sự của bạn trong lòng tôi có một điều gì đó rất khó tả và rồi tôi quyết định viết cho Mai Ly những dòng tâm sự của mình. Chính xác hơn là tôi sẽ kể chuyện của tôi để Mai Ly có thể hiểu hơn về đàn ông. Bởi vì ngay tại thời điểm này tôi cũng đang làm như chồng của Mai Ly.
Tôi lấy vợ lúc 27 tuổi, cả hai đứa đều rất yêu nhau. Vợ tôi là một người tuyệt vời, không thể tìm gì hơn ở một người vợ. Chúng tôi có hai đứa con và cách đây khoảng 3 năm tự nhiên trong tôi phát sinh sự thèm khát tình dục ngoài luồng. Tôi luôn luôn chống lại nó nhưng càng chống lại nó càng mạnh mẽ hơn trong tôi. Nhiều lúc tôi như không thể chịu nổi.
Và tôi đã tìm đến những mối tình trên mạng, cũng làm quen với rất nhiều phụ nữ, có người còn trẻ, có người đã ly dị vợ, có người đang có chồng. Tôi nói cho họ hết những thèm muốn của mình và nói chuyện với họ. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ gặp một ai. Chính xác hơn là đã có một phụ nữ nhận lời với tôi vào nhà nghỉ, nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện rồi về và tôi không gặp lại người ấy nữa. Qua những gì tôi đã trải qua và đang phải chịu đựng, tôi xin được từ bụng ta suy ra bụng người như sau.
Thứ nhất: Anh ấy giống tôi là một người đam mê tình dục, nhưng không muốn đến với cave ngoài đường vì rất nhiều lý do. Sợ bệnh tất, sợ các phiền toái khác.
Thứ hai: Anh ấy là loại người rất thích quan hệ với loại phụ nữ cũng thích chuyện ấy và cũng đồng cảm với mình.
Thứ ba: Anh ấy không bao giờ muốn mất bạn.
Thứ tư: Chưa chắc anh ấy đã dám gặp mặt những người bạn anh ta từng quan hệ trên mạng đâu.
Bản thân tôi cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng tôi nghĩ bạn hãy nói cho anh ấy biết rằng bạn biết điều ấy và muốn anh sửa chữa từ từ. Hãy động viên anh từng ngày, hãy ở bên anh, là một người bạn để giúp anh ấy vượt qua khó khăn.
Tôi tin anh ấy sẽ bỏ qua được thói quen xấu ấy. Chưa chắc anh đã lên mạng để tìm cave, có thể chỉ để tìm một lối thoát. Và anh làm như vậy còn đỡ tồi tệ hơn là quan hệ trực tiếp với cave.
Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
Hoài Đức