From: lamthuy
Sent: Saturday, June 23, 2007 5:05 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Giang dung de minh qua tieu tuy se khong tot dau...
Gửi Giang,
Tôi rất thông cảm cho nỗi đau khổ cuả Giang. Thành thật mà nói ngày nay cũng có một số ông chồng đã có sự thay đổi tốt. Đó là thủy chung, sống có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con, tuy nhiên số này hãy còn hiếm lắm. Nhưng vẫn còn tồn tại không ít những ông như chồng Giang là sống ích kỷ, chỉ thích vợ hầu hạ, không muốn phụ giúp chia sẻ việc nhà với vợ mà chỉ thích “ăn chả” một mình.
Giang đã chọn phải một anh chồng từng là con cưng, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ thì tính ích kỷ của anh là điều tất nhiên. Yêu nhầm anh chồng như vậy Giang phải cố mà chịu đựng rất nhiều, còn phải ngọt ngào khôn khéo, kiên nhẫn, từ từ mà dẫn dụ chồng sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng từng phải dỗ ngọt chồng tôi, giờ đây sau 10 năm chung sống anh đã chịu phụ giúp tôi chút việc nhà như dọn dẹp, chùi rửa đồ đạc, thỉnh thoảng quét nhà, lau nhà, bưng thau quần áo lên lầu phơi...
Giang ạ, việc đàn ông ngoại tình ngày nay rất phổ biến, bởi họ không bị xã hội lên án gắt gao như phụ nữ. Thế cho nên có nhiều ông tự cho rằng mình có quyền tự do "năm thê bảy thiếp". Vợ kiêu căng nói chảnh là đi tìm gái. Giận hờn hay tự ái với vợ một chút là đi cặp bồ để trả thù. Chồng Giang ngoại tình, tôi thấy Giang cũng có một phần lỗi trong việc này. Bản tính anh đã như vậy, lại làm việc trong một môi trường thường xuyên tiếp xúc gần gũi với phái nữ nhiều, rất dễ dẫn tới việc quan hệ tình cảm bất chính. Nhưng Giang đã quá chủ quan, quá tin chồng một cách mù quáng, không chịu để ý, cảnh giác nên nay mới ra nông nỗi này.
Bài của Giang viết vắn tắt quá. Vậy sau khi chồng Giang nhận tội rồi thái độ của anh thế nào? Anh ta có biết ăn năn hối lỗi, quyết từ bỏ, sẵn sàng chia tay với nhân tình hay không? Có nên sống chung với chồng nữa hay không thì chính Giang phải xem xét lại thái độ của chồng mình có còn xứng đáng nữa hay không? Tôi cũng hiểu, gặp một người chồng vừa ích kỷ, vừa bội bạc thì cũng đáng chán lắm.
Nhưng Giang phải hỏi lại lòng mình là nếu thôi chồng rồi, liệu sau này Giang có ân hận không? Việc sa ngã của anh chỉ là lầm lạc trong nhất thời hay đó là bản chất của anh? Nếu quả thật bản chất anh là người có thói trăng hoa như vậy thì dù anh ta có sống với bất cứ người vợ nào cũng không bao giờ có hạnh phúc. Giang không cần giữ làm chi một người chồng tệ bạc như vậy.
Còn cô sinh viên ấy, biết thày mình đã có vợ con rồi mà vẫn nhào vô phá gia đình dĩ nhiên là một cô gái không có đức hạnh! Thôi thì ai gây tội ác, ai gieo đau khổ cho mình sẽ có ngày gặp quả báo. Cô ta sống vô đạo đức như vậy sau này sẽ chẳng có cuộc sống tốt đẹp, hôn nhân bền vững được đâu. Giang đừng nên đau buồn nhiều nữa, ở đời ai có được hạnh phúc trọn vẹn cả đâu.
Chồng Giang làm thày mà lại đi lăng nhăng với học trò, hành động này của anh đúng là thiếu đạo đức. Mặc dù Giang hỏi vậy nhưng tôi cũng hiểu Giang đâu muốn bỏ chồng. Có nhiều người vợ hay tha thứ cho chồng nếu mới sa chân lầm lỡ lần đầu. Quan trọng là thái độ của chồng Giang thế nào trước và sau khi ngoại tình, chỉ có Giang mới hiểu rõ để tự quyết định mà thôi. Vậy thì Giang hãy xem xét lại mình và cố tìm hiểu nguyên nhân vì đâu mà chồng mình như vậy? Phải hiểu được nguyên nhân mới giải quyết thích đáng Giang à.
Chúc Giang bình tĩnh, sáng suốt và có bản lĩnh để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình.