Tôi 25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, mọi người nhận xét là hiền lành, dễ thương. Do tập trung cho việc học nên đến giờ vẫn chưa quen ai. Cách đây khoảng nửa tháng, dì có làm mai mối cho tôi một anh, làm kỹ thuật viên ở bệnh viện. Chúng tôi đã gặp và nói chuyện, anh hơn tôi 7 tuổi nhưng nói chuyện rất hợp. Sau đó mấy ngày anh nói thương tôi vì thấy tôi chân thành, hiền lành, là cô gái tốt.
Anh kể hết chuyện quá khứ rằng anh từng lập gia đình và có một cô con gái, vợ chồng anh ly dị cách đây 2 năm. Giờ anh sống độc thân, không ràng buộc với ai hết. Anh đã chuẩn bị mấy trăm triệu để lo cho cô con gái rồi, hiện tại muốn kiếm một người hợp để yêu. Tôi không chấp nhận được vì mình là con gái mới lớn, không biết tương lai sau này sẽ ra sao khi phải cưới một người từng có gia đình như vậy. Gia đình lại cứ hối thúc tôi quen anh vì thấy anh chân thành khi kể hết mọi chuyện trong quá khứ ra, với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi phân vân quá, không biết phải làm sao, có nên cho anh cơ hội không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.