From: Nguyen Nhu Thuy
Sent: Friday, April 20, 2007 11:04 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chia se cung anh Long
Anh Long thân mến!
Tôi đã đọc được tâm sự của anh trên trang VnExpress. Tôi cũng đã từng yêu nên phần nào có thể hiểu anh. Trong tình yêu có những điều thật khó lý giải phải không ạ? Qua câu chuyện của anh, tôi cảm nhận thấy anh là con người đàng hoàng, có cá tính, yêu cuồng nhiệt và rất mãnh liệt. Cô gái nào có được người yêu như anh sẽ rất tự hào.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt trái, đó là cô gái đó sẽ bị nghẹt thở bởi sự kiểm soát của anh. Chúng ta đang sống giữa cộng đồng người, phải có sự giao tiếp, gặp gỡ với những người khác nên việc ngăn cản bạn gái anh tiếp xúc với thế giới xung quanh sẽ làm chị mất đi một phần quyền được sống của mình.
Quả thật là khi thấy người mình yêu tươi cười, trò chuyện vui vẻ cùng người khác phái chúng ta vì phép xã giao cũng phải làm ra vẻ vui vẻ thôi, chứ chẳng thích như thế chút nào. Mà con người anh là như thế rồi, bắt phải thay đổi thì phải thay đổi thế nào đây? Có cố thì đến một lúc nào đấy lại bung ra thôi.
Yêu là cần tin tưởng nhau anh Long à. Anh có tin tưởng bạn gái mình không? Nếu chị ấy không tin tưởng ở anh, cũng nghi ngờ và dằn vặt anh, anh có buồn không? Ghen ở mức độ nào đó thôi thì đối tác sẽ rất sung sướng khi cảm thấy được tình cảm của người yêu với mình. Nó như một thứ gia vị, vừa phải thì đậm đà, dễ thưởng thức, chứ đậm quá và trong thời gian lâu quá thì thật không chịu nổi.
Anh hãy nói chuyện với bạn giá mình, quan tâm đúng mực để chị ấy có thể dễ dàng cởi mở, tâm sự với anh về mọi việc. Có thể chị ấy cũng đang cần anh lắm, trong vai trò người bảo vệ tin cậy, giúp chị thoát khỏi những khó chịu hay rắc rối do nhũng người đàn ông khác gây ra.
Đồng thời những điều anh chưa hài lòng hay đồng ý với người yêu mình cũng nên tìm cách nói ra cho chị biết, có thể nói chuyện, có thể viết thư, không nên thông qua người khác vì "tam sao thất bản". Khi người khác truyền đạt lại sẽ không chính xác (cách thông qua người khác hạn chế thôi nhé) để bạn gái anh hiểu và tự điều chỉnh mình để phù hợp với anh.
Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống anh, nhưng thời điểm đó tôi còn quá trẻ và là người trong cuộc nên không đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Trên đây là những chia sẻ, phần nào giúp anh có cách tháo gỡ vấn đề mà anh không muốn.
Chúc anh và bạn gái có những ngày tháng vui.
Người bạn chưa biết mặt. THUY.