From: T.D.
Sent: Tuesday, September 16, 2008 11:14 AM
Subject: Gui toa soan: Am anh qua khu giang ho cua nguoi yeu
Chào chị Dung,
Chị biết không, hoàn cảnh đó của chị giống em lắm, chỉ khác là em nhỏ tuổi hơn chị và anh ấy giờ đã 37 rồi. Người yêu em là một người đàn ông từng trải, kinh nghiệm, như chính anh nói là “Anh đã vẫy vùng suốt nhiều năm trong cuộc đời, nếm đủ ngọt ngào cay đắng, trong đầu giờ toàn là sỏi đá…”.
Anh sống ở Mỹ từ nhỏ, nên quan niệm về tình dục cũng như người yêu chị vậy, anh cũng đã trải qua nhiều mối tình và từng sống chung với người yêu trong suốt 10 năm nhưng không có con. Sau đó hai người chia tay nhau đến nay đã được 3 năm rồi. Anh từng tâm sự với em rằng anh không nghĩ anh có thể yêu thêm lần nữa vì anh đã quá mệt mỏi với cuộc đời, anh nghĩ rằng tim anh đã chai sạn, càng không dám tin anh sẽ lại yêu một cô gái trẻ như em.
Thời gian đầu quen nhau, anh luôn dằn vặt vì số tuổi của mình, nhiều lần anh còn bảo hay mình đừng quen nhau nữa. Anh cho rằng anh đã cướp mất tuổi trẻ của em, rằng phải chi anh sinh ra trễ khoảng 20 năm nữa. Nhưng càng ngày chúng em càng yêu nhau nhiều hơn và khoảng cách về tuổi tác dần được xóa bỏ. Và dĩ nhiên, trong chuyện ấy anh cũng tôn trọng và không đòi hỏi gì ở em.
Anh là người đàn ông tốt, dịu dàng và rất thương em. Anh không giấu diếm em về anh bất cứ điều gì, anh đã nói thật về cuộc đời anh, tuổi trẻ ngông cuồng của anh. Anh tâm sự với em, trước đây anh từng rất ngông cuồng, xem ở bên trên mình không có ai hết, sống một cuộc sống bất cần đời tự tung tự tác, xem trời bằng vung.
Anh cũng đã một lần bị bắt vào tù, đánh nhau, lang thang với đám bạn hư hỏng, say xỉn, bia rượu, cờ bạc thậm chí hút sách. Chưa có cái gì là anh chưa trải qua… Chính anh cũng bảo rằng anh đã có một tuổi trẻ điên loạn. Thậm chí năm 19 tuổi anh đã một lần tự tử không thành vì cảm thấy cuộc đời này là buồn chán và không có gì để bám víu.
Rồi dần dần vì cha mình, sau đó anh tu tỉnh lại, rồi vào đại học, yêu và sống chung với một người. Nhưng tình yêu chỉ nồng nghiệt khoảng 3 năm đầu, rồi êm dịu những năm tiếp theo và họ chia tay sau 10 năm chung sống. Đó cũng là mối tình lâu nhất của anh. Anh khá nhạy cảm và dù anh có tỏ ra chững chạc thế nào vẫn không giấu được những tính cách trẻ con bên trong mình.
Sau khi chia tay cô người yêu cuối cùng, anh lại đi về như cái bóng trong nhà. Mỗi khi đi làm về anh không về nhà ngay, anh bảo anh sợ về nhà, vì chỉ có mình anh, cảm giác rất khó chịu… thế nên anh lại đến những quán bar, uống bia rượu, ăn chơi bê bối. Anh đi làm chẳng qua chỉ để nuôi sống bản thân.
Rồi gặp em, yêu em và anh bắt đầu thay đổi thói quen sống của mình vì em đã khuyên anh nên như thế. Anh bảo từng rất muốn thay đổi nhưng không được vì không có động lực thúc đẩy và không có mục tiêu để vươn lên, nên anh đã cám ơn rất nhiều khi gặp được em và yêu em.
Giữa chúng em tuy nhìn bên ngoài có nhiều khác biệt: anh già dặn, sành sỏi, kinh nghiệm, hay buồn rầu… em thì trẻ trung, vui tươi, vô tư, luôn cười và hài hước. Nhưng khi trò chuyện chúng em lại hợp nhau đến lạ lùng, và cảm thấy cả hai có điều gì đó rất giống nhau, em không tìm thấy những điều đó ở những người xung quanh em.
Chúng em chỉ gặp nhau vô cùng tình cờ và ban đầu không hề nghĩ là sẽ yêu nhau, mọi chuyện diễn ra như nó phải thế và chúng em không cưỡng lại tình cảm đó được. Anh đã dằn vặt và đấu tranh rất nhiều để đến với em. Anh bảo rằng có thể anh đang phá hỏng cuộc đời em, nhưng anh không kiềm chế được tình cảm này, vì càng cố đè nén nó lại vào sinh sôi nhiều hơn.
Anh đã yêu nhiều người, mỗi mối tình đều để lại trong anh những kỷ niệm đẹp dù kết cục của nó có đau khổ thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh chưa lần nào kết hôn, với em anh lại muốn đều đó và anh còn nghĩ đến điều xa hơn với em, như kết hôn rồi con cái.
Anh bảo rằng có một sự ích kỷ và lo sợ trong lòng anh, vì anh không an tâm về em, em trẻ trung, xinh xắn, có duyên ăn nói và hài hước. Anh có cảm giác nếu không đến với em thật nhanh thì sẽ có kẻ khác cuỗm em đi mất.
Em phải công nhận, khi nghe anh kể về quá khứ của mình, em rất bất ngờ và có phần sợ hãi. Nhưng rồi em nghĩ lại, anh đã dám kể cho em, nghĩa là anh đã chấp nhận cho em biết hết sự thật về con người anh, cho em có sự lựa chọn có nên tiếp tục tiến đến với anh hay là không. Dĩ nhiên, nói là em vui vẻ chấp nhận là nói dối, nhưng nói cho cùng quá khứ đã trôi qua rất lâu rồi. Một trang vở khi đã đóng lại thì phải mở ra một trang mới sạch sẽ, tinh tươm hơn.
Em đã nói với anh, em chấp nhận quá khứ của anh, và em tin anh sẽ không quay đầu lại nữa. Và hơn hết, em vui vì anh đã không giấu diếm em điều gì về bản thân mình. Anh có một đam mê và em cổ vũ anh đi theo niềm đam mê đó của mình để không nghĩ đến những thói quen không tốt ngày xưa nữa.
Chị Dung mến, nếu nói về quá khứ thì em nghĩ người yêu em cũng không kém hơn người yêu chị. Con người ai cũng có quá khứ, hoàn cảnh xô đẩy cộng thêm tuổi trẻ bồng bột và thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đây, anh ấy đã thành thật kể cho cho chị nghe về cuộc đời mình, anh kể cho chị nghe nghĩa là đã cho chị quyền lựa chọn có nên tiếp tục mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy hay là không, đó là một sự tôn trọng, em tin là thế.
Anh ấy có thể giấu chị suốt đời cũng có sao đâu, hay ba hoa một chút về quá khứ cũng không chết ai cơ mà, nhưng anh ấy đã không làm thế, anh ấy đã thành thật và mong ở chị một sự cảm thông. Chị yêu anh ấy vì anh ấy hiện tại mà, yêu anh vì sự chững chạc, dịu dàng, lo lắng, yêu thương chị… chứ đâu phải chị yêu cậu bé 14 tuổi ngông cuồng phá phách phải không.
Chị đừng vì quá lo lắng về quá khứ của anh ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai người. Vì để đánh giá một con người, ta nên nhìn vào họ lúc hiện tại hơn là mãi lo lắng vì những hành động bồng bột khi xưa. Oh, có thể người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta là mù quáng và vì yêu nên không đủ lý trí để suy nghĩ.
Dĩ nhiên, việc thận trọng trong tình cảm và cảm nhận của mình về anh ấy một chút vẫn không thừa. Anh ấy đã quyết tâm rũ bỏ quá khứ hay vẫn có nguy cơ “ngựa quen đường cũ”, vì không phải ai cũng như ai. Chị hãy dành thời gian lắng nghe tình cảm của mình và hãy nghĩ đến tình huống biết đâu sau này trong một phút một phút thiếu suy nghĩ anh ấy có thể trở lại như trước chị sẽ xử trí thế nào, liệu chị có đủ tình yêu và kiên trì với anh lúc đó hay là không… nhiều lắm.
Hãy lắng nghe tình cảm của mình. Vì hai con người để đến được với nhau và yêu thương nhau không hề là chuyện dễ.
Em mong chị sẽ suy nghĩ thật kỹ và biết đâu là điều mình muốn, hãy hạnh phúc bên người mình yêu, chị nhé.
T.D