Từ: Hồng
Đã gửi: 07 Tháng Năm 2012 10:54 CH
Chào các anh chị!
Em là người đã gửi bài “Có nên sinh con với tình cũ”. Mấy ngày này, đọc những lời khuyên chân thành từ phía các anh chị, em vô cùng xúc động, ý kiến nào cũng muốn tốt cho em. Nhưng các anh chị biết không, em đã quyết định bỏ đi giọt máu của mình rồi, không phải vì bản thân nữa mà vì với em tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất.
“Cuộc sống dù méo mó vẫn vô cùng đáng sống” nhưng đối với bản thân em, gia đình em, thì cuộc sống đã có quá nhiều cái méo mó. Chị gái em là một phụ nữ nhân hậu suốt đời vì chồng con, vì gia đình chồng nhưng anh rể nhẫn tâm theo người phụ nữ khác mà ruồng bỏ vợ con, mặc cho chị em một mực muốn hàn gắn gia đình sau 10 năm gắn bó.
Cuộc hôn nhân của chị sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, lại thêm một nỗi đau quá sức chịu đựng của ba mẹ em. Giờ em sinh con mà con không cha sẽ dội thêm một gáo nước lạnh cho hai bậc sinh thành đã sớm bạc đầu vì bất hạnh của con cái, không thể ngẩng mặt nhìn đời. Em thà chịu tội một mình chứ không muốn ba mẹ thêm nặng lòng vì em nữa.
Ngay cả ba đứa bé cũng muốn em bỏ bé càng sớm càng tốt trước khi nó có hình hài hoàn thiện. Nỗi đau này quá lớn, chính câu nói và hành động đó đã giết chết hoàn toàn hình tượng một người đàn ông em yêu thương, ngưỡng mộ gần 7 năm trời. Hình ảnh của con người đó hoàn toàn biến mất trong em. Không thù hận vì đó một phần là lỗi của em nhẹ dạ, chỉ có sự khinh thường con người đó. Nếu không xảy ra chuyện này thì có lẽ suốt đời em không thể thoát khỏi vòng tình yêu với anh, nhưng cái giá để đánh đổi thì thật quá lớn.
Hôm bỏ đứa con của mình, em chỉ biết khóc, khóc cả ngày hôm đó, sau tĩnh tâm lại thì em vào chùa cầu nguyện cho linh hồn bé bỏng của con em sớm được siêu thoát, sớm đầu thai vào một gia đình tốt yêu thương con. Em không dám cầu mong con em tha thứ cho em, em không nói bất cứ lý do nào em bỏ con, vì em biết tội em nặng lắm, dù lời biện bạch thế nào đi chăng nữa, dù lý do gì thì em cũng có tội với con, với chính mình. Em chỉ biết mình phải tu nhân tích đức, không bao giờ lặp lại tội ác này nữa để một phần giảm đi tội lỗi của mình.
Suy ngẫm lại, em thà chịu tội một mình, chịu khổ một mình chứ không muốn gieo thêm bất hạnh và tủi hổ cho những người hiện hữu trong cuộc đời của em.