Tôi 27 tuổi, cô ấy 31 tuổi, quen biết nhau khá lâu rồi, cô ấy là họ hàng với anh rể tôi. Tình cảm của chúng tôi lúc đầu xuất phát là tình đơn phương từ phía tôi, hai người trò chuyện rất hợp và hiểu nhau. Tình cảm nảy sinh từ lúc nào tôi cũng không biết, tôi bắt đầu thương thầm và sau đó thổ lộ ra. Tôi bị từ chối nhưng cô ấy vẫn cho cơ hội nói chuyện hàng ngày.
Tình cảm lớn dần lên khiến tôi không thể dứt được, cô ấy cũng bắt đầu có chút để ý tôi nhưng vẫn phũ phàng. Lý do đầu tiên là chênh lệch tuổi tác, tiếp đó là nhà tôi và nhà anh rể có chút mâu thuẫn làm cho cô ấy sợ, không tự tin bước tiếp cùng tôi. Chúng tôi bế tắc, không biết phải làm sao, kể cả bỏ qua vấn đề tuổi tác nhưng mấu chốt là ở mẹ cô ấy, chắn chắn bác sẽ phản đối khi biết được mối quan hệ này. Tình cảm chúng tôi giờ quá lớn, tôi sợ mất cô ấy, phải làm sao đây?
Mạnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.