From: Duong Hung
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi bi ban than ep quan he dong tinh
Bạn Duy thân mến,
Thật ra cũng không khó xử như bạn nghĩ vì trong chuyện này rõ ràng hắn là kẻ xấu và bạn là người bị hại, một khi chuyện được phơi bày ra ánh sáng, mọi người sẽ đứng về phía bạn và bảo vệ bạn, người bị chỉ trích phê phán, mang tiếng xấu và bị mọi người xa lánh là hắn chứ không phải là bạn. Vì vậy, xét trên tổng thể câu chuyện, bạn không có gì phải lo sợ cả, mà người lo sợ phải là hắn. Chỉ có điều mình sẽ phải chấm hết chuyện này như thế nào thôi.
Theo tôi, việc những bức hình khỏa thân mà hắn chụp trộm trong lúc bạn ngủ say không có gì trầm trọng như bạn đang tự dằn vặt mình, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, việc chụp hình, quay phim lén lút người khác lúc thay đồ hay khỏa thân vẫn thường xảy ra, đàn bà phụ nữ, người nổi tiếng còn có lý do để ngại ngùng, e thẹn khi các bức hình đó được phổ biến. Còn bạn là đàn ông con trai, cũng không phải là người nổi tiếng thì lo gì, vả lại bạn bị hại, bị lợi dụng chứ đâu phải bạn chủ động làm chuyện đó đâu mà ngại ngùng.
Trước hết bạn phải dẹp bỏ được ý nghĩ e ngại, mắc cỡ về những bức hình đó, sau đó là bạn phải giành được bước chủ động, lấy lại thế thượng phong của mình bằng cách đem sự việc này ra ánh sáng trước hắn. Tôi tin hắn chỉ hù dọa để tiếp tục lợi dụng bạn chứ hắn sẽ không dám làm việc đó.
Cụ thể là bạn hãy nói ngay với gia đình, bạn bè trong cơ quan cũng như bạn học cũ, những người đã tham gia đi chơi chung hôm đó, về việc đã xảy ra, và người sẽ phải trả giá chính là hắn, hắn sẽ là người bị bạn tố cáo, đem những cái xấu xa của hắn cho mọi người biết, và hắn sẽ là người bị mọi người cười chê, xa lánh chứ không phải là bạn.
Những bức hình đó chẳng là gì so với cái con người xấu xa của hắn, so với cái hành động mà hắn đã làm với bạn, vì vậy, người sợ dư luận cười chê phải là hắn chứ không phải là bạn, Duy ạ! Tôi mong bạn tỉnh táo để nhận thức được điều này, để có thể dễ dàng giải quyết và chấm dứt được sự lợi dụng của hắn. Vả lại tôi cũng nghĩ hắn chính là người phải lo sợ chuyện này vỡ ra vì hắn cũng còn có gia đình như bạn, còn có kế hoạch cưới vợ vào cuối năm, có khi bạn lại vô tình cứu được cô gái đó rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi lấy hắn làm chồng.
Một điều nữa tôi cũng muốn đính chính cho những người đồng tính đối với suy nghĩ của bạn sau khi chuyện này xảy ra. Hãy tiếp tục thông cảm với họ bạn nhé, đừng thay đổi suy nghĩ đó, đồng tính và sự xấu xa đồi bại không liên quan gì với nhau. Cái sự xấu xa, đồi bại chỉ nằm ở cá nhân con người chứ không phải đồng tính đều là như vậy.
Tôi cũng có nhiều người bạn đồng tính sống rất tốt và thánh thiện, có ích cho xã hội, thậm chí là những người nổi tiếng và đầy tài năng. Ngược lại, cũng đầy rẫy những người không đồng tính nhưng xấu xa, đồi bại còn hơn cả hắn như thỉnh thoảng bạn vẫn thường đọc trên báo chí, phương tiện truyền thông những vụ lừa tình, hiếp dâm, quấy rối xảy ra nhan nhản đấy thôi.
Tôi chúc bạn thành công trong việc chấm dứt sự khủng hoảng này càng sớm càng tốt để hắn không còn cơ hội lợi dụng bạn nữa, hãy sáng suốt và mạnh mẽ lên bạn nhé!