From: T.M.H.
Sent: Monday, July 19, 2010 10:31 PM
Kính chào các anh chị và các bạn
Tôi đọc mục này nhiều lần và đã lâu, hôm nay nhân dịp bài viết có đề cập đến nghề nghiệp chứng khoán, mình có thể viết vài lời tâm sự cùng các anh chị và các bạn.
Trước hết chồng bạn nhậu nhẹt nhiều ngày trong một tuần, là do chồng bạn còn mê chơi và viện nhiều lý do mà chẳng chính đáng lắm, cho dù chồng bạn có là một CEO của một công ty chứng khoán thuộc dạng top... đi chăng nữa cũng không vậy. Đừng nghe những lời biện hộ của chồng mình là môi giới chứng khoán là người của cafe và quán nhậu, hay nghe tin làm giá chứng khoán...
Nói thật ra làm xấu hổ, những người làm nghề chứng khoán như mình đây, cũng 4 năm làm nghề chứng khoán, cũng khá nhiều mối quan hệ trong ngành, khách hàng chứng khoán cần phải tư vấn, phải đi hội nghị, phải nhậu nhẹt cơ quan đồng nghiệp học hỏi và chia sẻ nhau... Mình luôn cân đối các cuộc họp mặt chia sẻ kinh nghiệm, cơ quan và bạn bè, khách hàng. Một tuần dành cho 2 ngày thứ 5, 6 và cuối tuần dành cho gia đình vợ con. Một ngày mình làm việc từ 8h sáng đến 1h khuya mới ngủ và duy trì suốt 4 năm qua không một ngày bê trễ...
Vợ mình luôn động viên, chia sẻ nghề nghiệp những gì không biết vợ chồng mình bổ sung cho nhau và học hỏi cũng như quan tâm. Mình dành thời gian chơi với con và dạy con học lẫn dẫn con đi chơi và du lịch. Tôi quan niệm làm nghề chứng khoán hiện nay, rất cực nhọc đầu óc và chịu nhiều áp lực hơn so với những năm trước kia. Nên hạn chế nhậu lại đầu óc sẽ sáng suốt tỉnh táo hơn, buổi sáng trong phiên giao dịch sẽ đưa ra những quyết định ít bị sai lầm hơn.
Tôi thức khuya đọc các tin tức trong và ngoài nước về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu và phân tích lọc ra các cổ phiếu cần mua và cần bán cho mỗi ngày. Tôi tự nhủ bản thân phải hoàn thiện mình hơn nữa mỗi ngày qua các loại phân tích (phân tích định lượng, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích dòng tiền vào TTCK qua mỗi ngày và hằng tuần, tất cả cùng kết hợp lại...).
Còn bạn gì đó có vợ mê chứng khoán, mình xin có đôi lời khuyên. Bạn thử tìm hiểu xem về chứng khoán, chia sẻ với vợ và vừa là người bạn vừa là nhà đầu tư chia sẻ có lẽ sẽ hay hơn là bạn khó chịu ra mặt hay cằn nhằn... Bạn lựa chọn thời gian hay đúng lúc nói việc cần nói, chắc bà xã bạn sẽ hiểu nhiều hơn vì sinh con tâm lý và tinh thần là một việc quan trọng.