From: Lê Lan
Sent: Thursday, November 27, 2008 11:22 AM
Subject: Gui toa soan: Duoc gi khi dam me phim sex?
Kính gửi tòa soạn,
Thưa bạn đọc gần xa,
Tôi xin kể 3 câu chuyện có thật về phim sex mà tôi được biết:
Chuyện thứ nhất: Gia đình bạn tôi.
Bạn tôi làm giám đốc, cuộc sống rất hạnh phúc với người vợ đẹp và 2 đứa con ngoan trai gái đủ cả. Bạn có một đam mê xem phim sex. Ban đầu chị vợ phản đối, nhưng nghe mọi người khuyên nên đồng tình. Để giữ chồng, từ ghê sợ chị dần dần xem phim sex chung với chồng. Mỗi khi xem 2 người vào phòng riêng đóng kín cửa, sau khi xem xong luôn cất vào tủ cẩn thận và khóa lại.
Nhưng có một lần 2 vợ chồng vội đi công chuyện quên cất các đĩa phim ấy. Thằng con trai 13 tuổi vào phòng bố mẹ trông thấy, tò mò rủ cô em gái 11 tuổi xem cùng. Khi bị kích thích cao độ 2 đứa trẻ đã làm giống y như phim. Bạn tôi trở về nhà chết sững. Chỉ sau một đêm không ngủ tóc bạn bạc gần trắng đầu, vợ bạn thì như điên như dại. Trách ai đây?
Chuyện thứ hai: Gia đình hàng xóm.
Xóm tôi có cậu bé 16 tuổi, học cũng khá mà về đạo đức cũng chưa có ai trong xóm phàn nàn gì về cậu. Đột nhiên có ngày công an đến còng tay cậu dẫn đi khiến ai cũng ngỡ ngàng. Dò hỏi mới biết cậu ta đã hiếp dâm cô bé 6 tuổi gần nhà.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu theo bạn vào tiệm net chơi game, thỉnh thoảng cậu lại thấy những thanh niên bên cạnh xem các tranh ảnh khiêu dâm nên đâm ra tò mò. Có lần tình cờ vào tiệm cafe gặp lúc chủ quán đang chiếu phim sex câu khách, cậu ta đâm ra ghiền quán cafe đó.
Một lần xem xong không chịu nổi, nhìn thấy cô bé trong xóm thơ thẩn chơi trước cửa cậu ta dụ vào nhà và ra sức cưỡng hiếp. Bây giờ nhà cô bé đó đã dọn đi biệt tích mà bố mẹ cậu ta cũng không bao giờ thấy quay trở lại xóm cũ nữa.
Chuyện thứ ba: Chồng tôi.
Chồng tôi hay lướt web đêm khuya (tôi biết vào công ty cũng vậy). Ban đầu tôi cứ nghĩ anh đọc báo hay học Anh văn, nhưng rồi tôi phát hiện anh không chỉ xem phim sex mà còn vào trang quảng cáo của cave. Sau đó tình cờ tôi phát hiện anh giấu tôi sử dụng một sim điện thoại khác nữa, lưu lại vô số điện thoại di động với toàn tên con gái.
Khi tôi hỏi thì anh ta nói đó là số điện thoại của khách hàng nhưng lúc tôi gắn vào máy tôi kiểm tra thì toàn giọng nữ điện thoại tới trách móc và nhiều tin nhắn hờn giận sao lâu không thấy anh...
Xin nói sơ qua về cuộc sống vợ chồng, chúng tôi mới cưới 1 năm, luôn quan hệ đều đặn và tôi cũng rất nhiệt tình với chồng nên loại bỏ khả năng tôi kém cỏi hay anh bị "bỏ đói".
Anh ta thề thốt chỉ là chát vui trên mạng chứ không có gì, tôi gay gắt nhưng chỉ cảnh cáo rồi bỏ qua vì còn thương anh ta và nghĩ anh ta bồng bột. Nhưng mấy tuần sau tôi lại thấy anh ta giấu một sim điện thoại khác trong ngăn cặp, so sánh với sim trước tôi vẫn đang cất giữ thì thấy anh ta sao chép đúng hầu hết số điện thoại của các em và khi mở ra thì cũng có những tin nhắn tương tự.
Tôi lẳng lặng cất sim này để tìm hiểu tiếp thì anh ta cũng giả vờ như không biết gì. Sau đó tôi nhờ người bạn làm chung công ty với anh ta để ý thì được bạn nói rằng anh mới mua sim điện thoại khác nữa và giấu sim này ở công ty không dám mang về nhà (chỉ dám mở sim trong giờ hành chính). Tôi lần mò tìm và cuối cùng cũng biết được số mới này. Đến bưu điện gọi thử thì đúng giọng anh ta alô trả lời và hỏi ai đó.
Chưa kịp định thần thì người bạn cho hay vừa nghe loáng thoáng anh ta hẹn với ai đó lúc 2h chiều (anh ta nói dối với công ty hẹn khách hàng). Linh tính mách bảo tôi đến trước công ty anh ta chờ và đi theo. Sau một hồi lòng vòng cắt đuôi thì anh ta vào nhà trọ. Tôi không được như vợ anh Trung (trong mục tâm sự "trả giá đắt vì trót ăn bánh trả tiền") mà ngay lập tức đưa đơn ly hôn. May mắn chúng tôi chưa kịp có con.
Anh ta cũng như anh Trung, cầu xin tha thiết lắm, nhưng tôi chắc 99% anh ta vẫn chứng nào tật nấy thôi. Bây giờ chúng tôi đang ly thân, nhưng còn 1% tôi vẫn hy vọng anh ta thay đổi nên lại hỏi thăm những người bạn làm chung với anh ta. Đáng buồn thay anh ta vào công ty vẫn tiếp tục chát sex (có khi còn kêu bạn nam khác đến xem và cười với nhau nữa) và lại vừa mua thêm sim điện thoại mới (sử dụng song song với số điện thoại vẫn hay dùng).
Tôi thật sự bó tay!
Ngày 1/12, ngày cả thế giới phòng chống căn bệnh thể kỷ. Ai cũng biết một trong những nguyên nhân lây truyền bệnh chính là tình dục không an toàn. Ai sẽ kêu gọi mọi người biết kiềm chế nếu ai ai cũng ủng hộ phim sex? Các bạn phải phân biệt phim sex (đồi trụy - không được truyền bá - như một trang web đen vừa bị công an đánh sập) khác sex trong cuộc sống riêng của vợ chồng (ai cũng phải có).
Vài ý kiến gửi đến các bạn. Chúc các bạn luôn may mắn và hạnh phúc.
L.L.