From: cuong truongquoc
Sent: Saturday, February 23, 2008 12:16 PM
Subject: Hôn phu phản bội tôi va Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân
Chị Thi mến!
Em là người thường xuyên đọc mục tâm sự của báo VnExpress, nhưng chưa từng tham gia diễn đàn. So với những người tham gia trong mục tâm sự của báo VnExpress, em là một người còn rất trẻ về tuổi đời. Hiện em còn là sinh viên, vì vậy có lẽ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng qua câu chuyện của chị và đọc ý kiến của một số người làm cho em vô cùng bức xúc và thất vọng. Nên em cũng xin đưa ra một vài cảm nhận và ý kiến của em về câu chuyện của chị.
Trước hết em xin chia sẻ với chị nỗi buồn và thất vọng của chị về người chồng sắp cưới. Em cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của chị Lan Anh đưa ra là hành vi mua dâm thể hiện đạo đức suy đồi. Và chị cũng đừng nghe theo lời biện bạch của những người đàn ông bao biện cho việc mua dâm là hành vi bình thường và phổ biến của đàn ông.
Em đọc xong ý kiến của anh Lương Trung Ngọc mà cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã và thất vọng. Qua lời văn của anh có thể cho thấy anh là một người có học thức và từng trải. Nhưng anh Ngọc ơi, anh nói việc mua dâm là một việc bình thường và một số nước văn minh tiến bộ bậc nhất thế giới coi đó là một nghề nghiệp bình thường như bao nghề khác thì anh có bao giờ nghĩ đến việc những người hành nghề mại dâm lại có một cuộc sống bình thường và được mọi người trong xã hội văn minh tiến bộ đó tôn trọng và đối xử bình đẳng không?
Thưa anh là viêc đó không bao giờ xảy ra đâu. Ngay cả người thân của họ cũng xấu hổ và ruồng bỏ họ. Họ phải sống một cuộc sống nhơ nhớp và trụy lạc bị mọi người ghê sợ và lánh xa, chẳng ngẩng đầu lên mà sống được là tại vì sao? Dạ thưa là vì có những người như các anh đây coi việc bỏ tiền chà đạp lên thân thể người khác để thoả mãn bản thân mình là bình thường thôi.
Thật là đau lòng, các anh chỉ nghĩ cho bản thân mình và suy nghĩ theo kiểu bè đàn là ai cũng vậy thì sao mình lại không? Rằng đa số đều thế thì nên thông cảm. Các anh đều có gia đình, người thân, bạn bè và chả ai trong các anh lại muốn điều xấu xảy ra với người thân, nhưng nếu các anh coi việc mua dâm là bình thường thì thử hỏi ai trong các anh sẽ cảm thông cho những người gần gũi với các anh nếu họ hành nghề mại dâm.
Nếu mình không muốn điều xấu xảy ra với mình thì đừng làm điều xấu với người khác các anh ạ. Các anh tưởng những người làm nghề mại dâm vui vẻ hạnh phúc khi tiếp các anh sao. Họ chỉ vì hoàn cảnh mới làm nghề này để nhận những đồng tiền dơ bẩn thôi, chứ có điều kiện thì ai chả muốn làm người tử tế. Các anh mua vui trên sự đau đớn của người khác mà thấy vui sao. Cũng có loại người có điều kiện tốt, nhưng thích kiếm tiền dễ dãi, nhưng số đó thì rất ít và nhân cách họ thì miễn bàn. Những người giao du với họ cũng khỏi cần nói tới.
Anh Ngọc ạ, các nước mà anh kể ra họ văn minh tiến bộ về khoa học kỹ thuật thôi. Còn ông Bill Clinton, ông ấy mà biết anh đưa ông làm ví dụ cho bài viết của anh thì chắc chết ngất, vì vụ việc ấy là một vết dơ trong đời mà ông không thể rửa sạch được. Và bay giờ nhấc đến tên ông ấy là ngưới ta nhớ đến vụ xì căng đan ấy nó trở thành ấn tượng mạnh nhất mà ông để lại trong 2 nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, có ai lại muốn vậy không?
Mà các anh đừng nói Đông nói Tây, nói gần nói xa, nói xưa nói nay làm gì. Nước người ta giàu dư của cải vật chất ngưới ta sinh tật còn nước mình thì nghèo dân mình thì khổ mà các anh học đòi theo, bộ các anh thấy thế gian chưa đủ loạn sao? Mà suy nghĩ của đàn ông Việt Nam thật làm khổ phụ nữ quá. Các anh ai cũng muốn vợ mình, người yêu mình trong sạch (chứ đâu được quan hệ thoải mái trước hôn nhân như phụ nữ nước ngoài) mà bản thân mình thì dễ dãi, bảo vì sinh lý, chuyện nhỏ đừng xé to, nên có cách nhìn thông cảm. Thật nực cười và phi lý.
Các anh nhìn xung quanh thấy ai cũng làm vậy thì mình cũng theo, không cần để ý đến nỗi đau tinh thần mà các anh để lại với người yêu các anh và trên thân xác người khác mà bảo đó không phải kém bản lĩnh là thiển cận thì đó gọi là gì?
Trong vấn đề của chị Thi em nghĩ chị chẳng cần phải lưu luyến gì người đàn ông đó cả. Sống với ngững người thiếu suy nghĩ vậy để làm khổ đời mình cả. Xung quanh chị chẳng thiếu gì người đàn ông tốt và biết suy nghĩ và hiểu biết hơn, em tin chắc là như vậy.
Tuổi em còn nhỏ, còn nông cạn nếu em nói sai hay xúc phạm quá đáng thì mong mọi người lượng thứ cho em. Em chỉ biết chắc chắn một điều là mua dâm là một việc làm đáng khinh bỉ và vô cùng thất đức.
Lời cuối cùng em xin được chúc chị Thi có thể tìm được một người chồng mà chị có thể tôn trọng. Chúc mọi người có nhiều sức khoẻ để sống tốt và lành mạnh.