From: Tran Thu Hien
Sent: Tuesday, March 04, 2008 11:30 AM
Subject: Tôi rất bất bình với chồng chị Minh
Chị Minh,
Có lẽ tôi cũng ở vào tầm tuổi của chị, cũng đã có gia đinh, nhưng tôi khác chị là tôi đã có con nhỏ. Tôi không ở vào hoàn cảnh như chị, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Cũng đã có lúc tôi muốn dứt bỏ tất cả, nhưng cuối cùng tôi đã, và đang tiếp tục chịu đựng những bất công đổ xuống đầu tôi, chỉ vi một điều: tôi không muốn làm cho con tôi khổ.
Đó cũng chính là điều day dứt của tôi. Đã rất nhiều lần, tôi và một người bạn thân cùng cảnh ngộ phải thốt lên: "Nếu chưa có con, mình sẽ dứt bỏ tất cả và làm lại từ đầu". Tôi kể như vậy để muốn nói với chị rằng, đứa con là sợi dây tình cảm giữa vợ chồng và các thành viên trong gia đình, nhưng nó cũng chính là sự ràng buộc khi cuộc sống của chị không hạnh phúc.
Nếu chị chưa có con, chị có thể làm lại. Nhưng khi đã có con, chị sẽ không thể dứt bỏ tình thương và trách nhiệm với con của mình để ra đi. Và chị sẽ phải tiếp tục chịu đựng những điều đã và đang làm cho chị hàng đêm phải rơi nước mắt. Tất cả cuộc sống của chị sẽ chỉ còn gói gọn trong hai chữ: chịu đựng.
Chính vì vậy, tôi khuyên chị hãy suy nghĩ lại về việc có nên có con với chồng chị trong lúc này hay không. Xin lỗi chị nếu tôi có quá lời, nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận nổi lối sống của chồng chị. Anh ta thật tham lam và ích kỷ. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao chị lại có thể dễ dàng để cho chồng mình đi lại với người khác, rồi khi muốn anh ta lại quay về với chị.
Đấy không phải là lạt mềm buộc chặt đâu chị Minh ạ. Chị đã hiểu sai cơ bản về câu nói đó rồi. Chị mềm đấy, nhưng chị đã không buộc được anh ấy. Chị đã dung túng và quá dễ dãi với lối sống ích kỷ của anh ta. Thái độ của chị chỉ làm cho anh ta được thể và ngày càng quá quắt hơn mà thôi. Để rồi đến một lúc nào đó, chị sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhưng lúc đó chị đã ôm một đứa con nhỏ trong tay, và có muốn, chị sẽ không thể giãy ra để thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy nữa. Chị sẽ hết cơ hội. Cho nên tôi muốn nói với chị rằng: "Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có con". Nhất là sau khi yêu nhau 10 năm và đã cưới nhau, vậy mà anh ta vẫn chưa sẵn sàng cho việc có con. Điều này cũng thật sự cần phải xem lại. Nó thể hiện rõ hơn lối sống phóng túng nhưng ích kỷ của anh ta.
Vào thời điểm này, theo tôi, chị nên có thái độ dứt khoát với anh ấy. Tôi không bảo chị chia tay anh ấy, nhưng hãy nói chuyện một cách dứt khoát. Hãy yêu cầu anh ấy phải chọn một. Còn nếu anh ấy bảo không thể, chị hãy tuyên bố chia tay. Hãy hành động dứt khoát. Nếu anh ta thực sự yêu chị và cần chị như lời anh ta nói, anh ta sẽ quay về. Còn nếu không, nó sẽ là bằng chứng rõ nhất về tình cảm mà anh ta dành cho chị bấy lâu nay, và như vậy thì chẳng phải nuối tiếc làm gì.
Chị còn trẻ trung, chị lại chưa có con. Chị có đủ điều kiện để làm lại từ đầu. Bây giờ chị còn trẻ mà anh ta còn như vậy, hãy tưởng tượng đến khi chị có con, sẽ già đi, sẽ bận rộn hơn, không còn thời gian chăm sóc và yêu anh ta như trước đó, khi ấy liệu anh ta có chung thủy với chị không, có trách nhiệm với con chị không? Và khi ấy, liệu chị có thể dễ dàng ra đi được nữa không?
Có thể những lời của tôi hơi gay gắt, nhưng thực sự tôi rất bất bình với chồng chị.
Hãy can đảm lên, và cứng rắn hơn.
Hãy luôn cố gắng, ông trời sẽ không phụ những người bị thiệt thòi đấu chị Minh à!