Những tâm sự của bạn cũng y như tâm sự của mình vậy, khác bạn là mình có thu nhập ổn định. Có nhiều lý do để chồng mình như vậy, thứ nhất là bản chất của anh ấy là người gia trưởng, từ bé được cha mẹ nuông chiều, thứ hai anh có thu nhập cao hơn vợ, thứ 3 là do các bà vợ yêu chồng hơn là chồng yêu mình, quá chịu đựng, nhịn nhục, không dám phản ứng lại chồng.
Theo mình bạn hãy quan tâm đến bản thân hơn, hãy làm những gì bạn muốn và không sai nhưng đôi khi không cần hỏi ý kiến chồng, hãy mặc kệ anh ấy, đừng tỏ ra quá yêu chồng, chăm sóc chồng. Bạn nên làm một công việc gì đó để có thu nhập. Nếu anh ấy nói sai bạn hãy có thái độ một cách rõ ràng và quyết liệt đến cùng hoặc có thể nhờ bạn bè, người thân của anh khuyên bảo.
Những lúc gần gũi hãy nhỏ nhẹ nói cho chồng hiểu những tâm sự của mình. Mình nghĩ anh ấy sẽ thay đổi phần nào đó bạn, nhưng chắc chắn phải có thời gian.