From: Nguyen Mai Phuong
Sent: Thursday, January 18, 2007 1:16 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Không bao gio níu kéo duoc nhung gì không thuoc ve mình!
Đọc xong tâm sự của bạn, tôi nghĩ chắc bạn là một người trẻ tuổi và chưa va vấp nhiều với thực tế. Bạn không nhận ra được tình cảm của người ấy dành cho bạn và cũng chẳng biết đích xác tình cảm bạn dành cho người ấy. Chẳng có người đàn ông nào yêu một người con gái mà lại không tôn trọng người con gái đó cả. Cũng chẳng có người đàn ông nào yêu một người con gái mà cứ gặp là đòi phải làm "chuyện ấy".
Đối với người phụ nữ cũng vậy thôi, yêu cũng đi kèm với tôn trọng người đàn ông và có nhu cầu về sinh lý, có cảm xúc. Tình yêu phải có sự tôn trọng, và đâu chỉ "chuyện ấy" mới là thể hiện tình yêu. "Chuyện ấy" đối với đàn ông không có tình cảm thực thì chỉ là giải quyết nhu cầu đơn thuần, còn với người đàn ông có tình yêu thực sự với bạn thì đó mang cả sự ngọt ngào của cảm xúc. Mà sự ngọt ngào của cảm xúc yêu đương ấy có thể tìm từ những hoạt động khác.
Bạn cảm thấy người ta không tôn trọng bạn, cứ đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Thực ra trong lòng người đó cũng nghĩ về bạn như vậy, nhất là những khi bạn giận dỗi rất lâu. Cả hai người đều rất giỏi chịu đựng nhau và bạn là người giỏi hơn.
Nhưng bạn cũng là người giỏi đòi hỏi sự thay đổi và hay kêu ca, giận dỗi. Điều đó là bình thường, nhưng nó sẽ thành tiêu cực khi bạn cứ "bắt" người ta phải hiểu rằng người ta cần làm gì để mối quan hệ hai người được tốt hơn. Hứa hẹn thay đổi ư, đó là một điều hão huyền, những lời sáo rỗng. Tất cả chúng ta đều không ai có thể thay đổi được, có chăng chỉ là điều chỉnh mà thôi.
Bạn đòi hỏi người yêu bạn phải thay đổi cho hợp ý bạn mà cũng chẳng quan tâm đến có hợp ý người yêu bạn hay không? Thế chả trách được anh ta nói bạn là hay nhõng nhẽo. Vì bạn chỉ biết đòi hỏi thôi, chẳng có động thái tích cực nào cả. Kêu ca, giận dỗi chỉ làm người ta thêm mệt mỏi, trong khi người ta có chuyện khó khăn thì bạn lại không giúp được. Cho dù có không giúp được cũng có thể làm cho người ta vui lòng, đấy mới là bạn thực sự yêu người đàn ông đó.
Còn chuyên anh ta liên tục đòi quan hệ, có thể đôi khi cũng là một phép thử với bạn thôi. Chưa chắc tất cả đã là đòi hỏi để đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh ta đâu.
Nói chung, bạn nên nhìn nhận mọi việc thực tế hơn. Hãy hướng ra ngoài để nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp, đừng đau khổ với quá khứ đó vì thực ra nó đâu có gì đáng để đau khổ, chỉ là vì chính bạn đặt vấn đề trở nên căng thẳng hơn thực tế.
Níu kéo là một từ mà bạn nên loại ra khỏi đầu óc của mình.
Tất cả chúng ta không bao giờ có thể níu kéo được những gì không thuộc về mình, cho dù đó là một điều rất nhỏ.
Nguyen Mai Phuong