From: Kim Huynh
Sent: Friday, May 25, 2007 10:13 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi dang co cuong lai viec ngoai tinh
Vy thân mến!
Như Vy, Kim cũng thường xuyên theo dõi mục tâm sự để tìm cho mình những kinh nghiệm sống và cách ứng xử. Với tư cách của một người ngoài cuộc, sẽ lý trí và sáng suốt hơn Vy, Kim muốn gửi Vy vài lời khuyên.
Qua những dòng tâm sự Vy viết, Kim cảm thấy Vy còn rất yêu chồng. Vy cũng thừa nhận rằng Vy đã và đang sống trong hạnh phúc. Vậy tại sao Vy lại đánh đổi cái hạnh phúc hiện tại đó để đi lấy một cảm giác trong phút giây? Vy có thấy cái cảm giác của mình quá liều lĩnh không? Kim biết trong chuyện tình cảm, mình rất khó kiềm chế lòng, nhưng đôi lúc mình cũng phải thực tế một chút. Kim không hề có ý chỉ trích hoặc lên án cái cảm giác của Vy mà Kim chỉ nghĩ đến 2 đứa con nhỏ cần có một mái ấm gia đình và tình thương của cha mẹ.
Khi đọc bài viết của Vy, Kim cảm thấy rằng điều Vy cần là sự "hâm nóng" trong hôn nhân của mình. Sau một thời gian chung sống và quá gần gũi, tất cả những đôi vợ chồng hình như cũng cảm thấy rằng không còn mặn nồng và tình tứ như lúc mới bắt đầu. Kim biết Vy đã nói rằng mình từng thử "hâm nóng" tình cảm vợ chồng nhưng không có được kết quả như ý. Thử một lần chưa được, mình thử lần thứ hai, lần thứ ba…cho đến khi nào được mới thôi.
Kim thấy rằng đàn bà con gái chúng ta thường hay "yêu" bằng tai, rất dễ dàng bị chinh phục bởi những lời nói dịu dàng, bay bướm. Vì vậy chúng ta hay dễ bị chinh phục với sự săn đón nồng nhiệt của những người đàn ông giàu kinh nghiệm. Hãy lấy thực tế làm sức mạnh để đánh đuổi cái cảm giác trong giây phút này, Vy à. Vy có thể tìm đọc những cuốn sách chỉ dạy cách "hâm nóng" hôn nhân. Một khi Vy tìm lại được sự mặn nồng trong tình cảm với người chồng của mình, Vy sẽ thấy cái cảm giác mà bây giờ Vy đang có chỉ là những cảm giác vu vơ mà thôi.
Kim cũng muốn nói đến cái nhìn của Kim về người ấy của Vy. Kim thấy rằng, nếu đó là một người đàn ông đứng đắn và thật sự yêu Vy đúng nghĩa, người ấy sẽ rút lui khi thấy Vy đang sống trong hạnh phúc. Yêu một người chưa chắc cần phải sống với họ, mà quan trọng là biết và thấy được họ có hạnh phúc Vy à. Nếu Kim là một người đàn ông, Kim sẽ không quấy rối Vy như người ấy đâu. Kim sẽ giữ khoảng cách của một người bạn đúng nghĩa.
Là một người đàn ông có tư cách, ngay từ đầu người ấy không nên tìm cơ hội để đến với Vy khi đã biết Vy có gia đình (mặc dù cái khởi đầu gặp gỡ lại chỉ là trong tình cờ). Khi nghe Vy nói rằng người ấy là một người đào hoa, Kim thật sự đánh dấu hỏi về tư cách và tình cảm của người ấy dành cho Vy. Đừng để mình trở thành một trong những mối tình qua đường của họ Vy à.
Những gì Kim viết lên đây chỉ có ý tâm sự chứ không lên án bất cứ lời nói hoặc hành động nào của Vy. Tuy Kim không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng Kim sống rất lý trí. Qua những dòng tâm sự Vy viết, Kim biết Vy cũng là một người có học thức, có chừng mực và biết được mình đang muốn gì. Chỉ có điều hiện giờ Vy đang bị cái cảm giác mơ hồ đó làm Vy lung lay lý trí của mình.
Kim chúc Vy có được sự sáng suốt để tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Kim hy vọng Vy sẽ luôn nắm giữ được hạnh phúc đang có của mình.