From: Thảo
Sent: Tuesday, June 30, 2009 8:07 PM
Chị huệ à!
Sau khi đọc bài viết của chị tôi muốn góp ý cho chị. Theo tôi thì chị hãy cố gắng quên hình ảnh của anh chàng ngoại quốc đó đi và quay lại cuộc sống đời thường của mình, cuộc sống mà ở đó có chồng, con mình. Chị đã có một khoảng thời gian rất dài (chính xác là 8 năm) bên họ, trong 8 năm đó biết bao kỷ niệm vui buồn đã trải qua, giờ nếu chị để đánh mất nó thì thật là uổng phí.
Với lại anh chồng chị là một người đàn ông tốt và chung thủy, ở đời để kiếm được người đàn ông như vậy thì thật không dễ chút nào.
Còn với người đàn ông ngoại quốc thì theo tôi có lẽ đó chỉ là một chút ấn tượng tốt mà người đàn ông đó để lại cho chị thôi, qua thời gian nó sẽ hết thôi. Theo tôi nghĩ không chỉ có chị mà ngay cả tôi hoặc một số người khác nếu gặp một người khác phái tạo được nhiều thiện cảm như vậy thì cũng sẽ có cảm giác giống chị thôi.
Nếu chị có ý định bỏ chồng để theo anh chàng ngoại quốc thì theo tôi đó là một quyết định sai lầm. Chị thử nghĩ coi, liệu người đàn ông đó có thực sự yêu thương chị như chồng chị đã yêu không hay rồi người đó cũng sẽ bỏ chị như chị từng bỏ chồng (xin lỗi đó chỉ là suy nghĩ của tôi). Đừng để bề ngoài làm mù quáng chị ạ.
Chị hãy cố gắng quên người đàn ông đó và vẫn là chị như ngày nào nhé.