From: BPT
Sent: Thursday, December 13, 2007 9:51 AM
Subject: Gui toa soan: Gui Thy Mai, anh Cuong va nhung nguoi ban
Tôi đã đọc tâm sự của các bạn và thấy có nhiều điểm tương đồng, cũng có nhiều điểm trái ngược với suy nghĩ của riêng tôi. Trước khi yêu tôi luôn xác định rằng, tình cảm hiện tại của 2 người dành cho nhau mới là quan trọng, vì vậy trong tình yêu cái quý giá nhất là thành thật với bản thân mình và với người mình yêu.
Quan niệm mỗi người một khác, quá khứ của mỗi người cũng khác, nhưng có ai là không có lỗi lầm. Nói là lỗi lầm thì không phải trong trường hợp này, vì khi đã yêu người ta có thể trao cho nhau tất cả. Tôi cũng không thích những cô gái quá dễ dàng với chuyện đó, quá dễ dàng trao cái của quý của người con gái cho người khác khi tình cảm chưa đạt đến mức độ cho phép.
Có người đàn ông nào dám khẳng định là trước khi lấy vợ chưa từng quan hệ với ai? Theo tôi nghĩ chỉ là không ai biết mà thôi, thế thì tại sao lại áp đặt cái đấy lên người phụ nữ? Phụ nữ khi yêu là hết mình, yêu mù quá hơn đàn ông nhiều.
Chữ trinh là quan trọng, nhưng nó có thể quan trọng hơn tình cảm sao? Nếu chỉ phán xét người phụ nữ, thì ai sẽ phán xét những người đàn ông chúng ta đây? Tôi thực sự không hiểu trong cái xã hội này vẫn còn những người đàn ông như thế.
Tôi sẽ không bao giờ vặn hỏi người yêu tôi những vấn đề như vậy, nhưng nếu cô ấy thành thật, tôi sẽ đánh giá rất cao tình cảm cô ấy dành cho tôi. Nếu vì chuyện đó cô ấy giấu tôi, cô ấy chắc cũng chẳng sung sướng gì vì lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu cái ý nghĩ lừa dối tôi, như vậy liệu sống với nhau có gì vui? Nếu đã không thành thật trong chuyện này, thì sẽ có lúc không thành thật trong chuyện khác.
Tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn là, tìm được người mình yêu và yêu mình không phải dễ, hãy coi trọng tình cảm hiện tại chúng ta đang có với nhau, hãy tôn trọng nhau và thành thật với nhau. Đấy mới là quan trong nhất. Đừng để mất người mình yêu vì chuyện trinh tiết, cũng đừng cố đoạt được người mình yêu vì chuyện này, vì sau này sống với nhau sẽ còn rất nhiều cái đáng quan tâm hơn. Nếu thực sự hiểu nhau, thì các banh mới biết cái gì quý giá hơn.
Mong được tâm sự.