From: A.A.
Sent: Thursday, October 18, 2007 1:48 PM
Subject: Hãy tỉnh táo và giữ chính mình
Chào anh Quân,
Tôi đoán là có lẽ anh không có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về phụ nữ. Người con gái đó nói yêu anh vì cô ấy còn trẻ tuổi bồng bột và anh trong mắt cô ấy là một người trưởng thành, một người hùng. Đối với những cô gái trẻ, đó là một sự hấp dẫn (tôi không tin đó là tình yêu thật sự, có vẻ như tình cảm bồng bột trẻ con thì hơn).
Càng không có được thì cô ấy càng cảm thấy cần, cảm thấy đam mê. Nhưng một khi anh chấp nhận làm cái việc “bán thân” (xin lỗi, đó cũng chỉ là một hành động bán thân vì sự nghiệp mà thôi) để lấy cô ấy đơn thuần vì sự nghiệp của anh thì hình tượng anh hùng của anh sẽ sụp đổ trong mắt cô ấy.
Trong một tương lai rất gần sau khi hai người cưới nhau, cô ấy sẽ xem thường anh mà thôi. Lúc đó sự nghiệp của anh sẽ thế nào? Gia đình của anh sẽ thế nào? Lúc đó anh là con nợ trong mắt cô ấy và gia đình cô ấy (kiểu như “anh lên chức là nhờ tôi chứ không thì làm gì lên được cái chức đó”), hoặc là họ sẽ xem thường anh, hoặc là anh sẽ thù ghét họ. Anh sẽ sống hạnh phúc được trong một gia đình hay không?
Cuộc sống này đa dạng lắm anh ạ. Nếu anh thật sự có tài thì sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đẹp hơn chờ đón anh. Nhưng muốn vươn tới tương lai đó, anh phải nhận định được tài năng và nhân phẩm của mình. Đừng bao giờ đi ngược lại nhân phẩm của chính mình để chọn một giải pháp dễ dàng. Vì về lâu về dài cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều lần so với cái giá hiện tại (sự thăng tiến của anh trong công ty đó chẳng hạn).
Theo ý của tôi, nếu anh chưa có người yêu và thật sự muốn cái chức trưởng phòng đó thì hãy thử mở lòng để tìm hiểu cô ấy thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu không thấy hợp nhau thì cứ thẳng thắn và dứt khoát là không yêu cô ấy được. Nếu vì chuyện đó mà họ cắt đứt con đường tiến thân của anh thì hãy thử tìm việc ở các công ty khác xem, với lượng kinh nghiệm và khả năng của anh, đâu phải là cùng đường? Ngoài ra biết đâu sau thời gian tìm hiểu, anh lại thấy cô ấy có nhiều điều đáng yêu và thật lòng yêu cô ấy thì sao?
Chúc anh tỉnh táo và tìm ra cách giải quyết hợp lý.
Mimosa